04:52 EDT Thứ năm, 09/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 37

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 35


Hôm nayHôm nay : 9973

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 84729

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23093762

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

“Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà ngoại con, và trong Ơ-nít, mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa” (câu 5).

Xem tiếp...

SỐNG TRONG SỰ DƯ DẬT

Thứ ba - 16/12/2014 20:32
SỐNG TRONG SỰ DƯ DẬT

SỐNG TRONG SỰ DƯ DẬT

“Tôi biết… được dư dật” Phi-líp 4:12
  SỐNG TRONG SỰ DƯ DẬT

              “Tôi biết… được dư dật”      Phi-líp 4:12 
 
              Có nhiều người “biết bị thiếu thốn” mà chẳng bao giờ “biết được dư dật”. Khi họ được đặt trên nóc đền thờ thì đầu óc họ choáng váng và sẵn sàng ngã xuống. Người tín đồ Đấng Christ thường làm ô danh hành vi cử chỉ vì được thịnh vượng, sung túc, hơn là vì gặp nghịch cảnh. Được thịnh vượng giàu có là điều rất nguy hiểm. Nồi nấu kim thuộc của nghịch cảnh là cơn thử thách ít nghiêm trọng cho người tín đồ Đấng Christ hơn là dót của sự thịnh vượng giàu có. Ôi, biết bao bịnh tổn hại linh hồn và sự bỏ lơ vấn đề thuộc linh là do chính ơn thương xót và sự dư dật của Đức Chúa Trời ban cho. Nhưng sự việc không nhất thiết phải như vậy vì sứ đồ Phao-lô đã cho chúng ta biết là ông biết sống như thế nào trong cảnh sung túc, dư dật. Khi ông có nhiều, ông biết cách thức sử dụng sự dư dật đó. Ân điển hư dật giúp ông biết sống thích hợp với trường hợp được giàu có. Khi ông được một cánh buồm lớn và giăng rộng thì tàu ông chở nặng hơn để tàu vẫn nổi và cuộc du hành được an toàn. Chỉ cậy vào tài khéo léo của con người mà thôi thì chưa đủ vững để nâng chiếc chén đầy tận miệng của niềm vui trần tục; tuy nhiên Phao-lô đã học biết được cái tài đó, vì ông tuyên bố: “Trong mọi sự tôi đã tập cả dầu no hay đói, dầu dư hay thiếu cũng được”. Biết sống thế nào cho phải khi được đầy đủ, là bài học của thiên đàng, vì có một lần người Y-sơ-ra-ên được no nê, nhưng lúc thịt hãy còn trong miệng, thì cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời đã giáng trên họ. Nhiều người đã cầu xin ơn phước để thoả mãn tư dục. Bánh dư dật thường sanh ra máu tràn đầy và điều đó khiến cho lâm linh bị sa đọa. Lúc chúng ta được Đức Chúa Trời ban cho dư dật cũng thường là lúc chúng ta thiếu ăn và rất ít biết ơn Ngài về những điều dư đất đã nhận được. Lúc no đủ, chúng ta rất dễ quên Chúa; khi đã mãn nguyện với trần gian, chúng ta bằng lòng để mất thiên đàng. Điều chắc chắn là chúng ta khó biết “được dư dật” hơn là biết “bị thiếu thốn”, tánh tự nhiên của con người luôn luôn có khuynh hướng tự kiêu và quên Đức Chúa Trời đi. Hãy cẩn thận để cầu nguyện xin Đức Chúa Trời dạy bạn “biết được dư dật”.

 
 Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn