13:57 EDT Thứ ba, 07/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 34

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 33


Hôm nayHôm nay : 7345

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 64426

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23073459

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Lún Sâu

Lún Sâu

“Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai phạm tội lỗi là tôi mọi của tội lỗi” (Giăng 8:34).

Xem tiếp...

ĐỨC TIN NHƯ HỘT CẢI

Thứ ba - 28/04/2015 02:49
ĐỨC TIN NHƯ HỘT CẢI

ĐỨC TIN NHƯ HỘT CẢI

“(Bà ta) liền được lành ngay” Lu-ca 8:47

 
ĐỨC TIN NHƯ HỘT CẢI

                 “(Bà ta) liền được lành ngay” Lu-ca 8:47 
 
                Hôm nay, trước mặt chúng ta là một trong những phép lạ cảm động và Chúa đựng nhiều bài học mà Cứu Chúa đã thực hiện. Người đàn bà trong câu chuyện thật dốt nát, không biết gì, bà la tưởng rằng quyền phép từ Đấng Christ xuất phát hoàn toàn theo một thứ định luật cần thiết, mà chính Ngài không hề hay biết, cũng không cần gì đến ý muốn trực tiếp của ngài: Hơn nữa, bà ta cũng xa lạ đối với lòng rộng rãi của Chúa Giê-xu, nếu không, chắc bà ta đã không cần đi theo sau lưng để “ăn cắp” quyền chữa bịnh mà Ngài luôn luôn sẵn sàng ban cho. Kẻ nghèo khó luôn luôn phải thẳng thắn đến trình diện đúng đắn, phải phép, trước lòng thương xót, khoan dung. Nếu biết rõ lòng thương người của Chúa Giê-xu, chắc bà ta đã tự nhủ: “Ta chỉ cần đến đứng chỗ nào Ngài có thể thấy ta; quyền vô sở bất tri của Ngài sẽ báo cho Ngài biết trường hợp của ta; chắc tình yêu thương của Ngài sẽ chữa lành bịnh cho ta ngay”. Chúng ta đều khen đức tin của người đàn bà ấy, nhưng chắc chúng ta đều ngạc nhiên về sự ngu dốt của bà ta. Sau khi dược chữa lành, bà ta vừa vui mừng vừa run sợ: vui vì quyền phép Đức Chúa Trời đã thực hiện một phép lạ cho mình, nhưng lại sợ Đấng Christ có thể rút lại phước hạnh ấy và phủ nhận phần ân huệ Ngài vừa ban ra. Bà ta đã biết quá ít về tình yêu thương tràn đầy, trọn vẹn của Ngài! Chúng ta không nhìn được rõ rệt về Ngài như chúng ta ao ước; chúng ta không biết được chiều cao cũng như chiều sâu của tình yêu Ngài; nhưng chúng ta biết chắc chắn rằng Ngài vốn vô cùng thiện hảo, cho nên không thể nào không cho một linh hồn đang run rẩy món quà tặng mà nó có thể tiếp nhận. Nhưng đây là điểm lạ lùng của sự việc ấy: dầu bà ta ít hiểu biết, ít đức tin, nhưng vì đó là đức tin thật, cho nên dù đã cứu được bà ta và cứu ngay lập tức. Không có một giai đoạn trì hoãn nào xen vào; phép lạ do đức tin xảy ra tức khắc. Nếu chúng ta có đức tin bằng một hột cải, sản nghiệp hiện tại và đời đời của chúng ta sẽ là sự cứu rỗi trong danh sách các con cái Đức Chúa Trời, tên chúng được ghi vào như người yếu đuối nhất trong gia đình, tuy nhiên, vì là kẻ thừa kế bởi đức tin, sẽ không có quyền lực nào dầu là của loài người, dầu là của ma quỉ, lại có thể loại chúng ta ra khỏi sự cứu rỗi. Cho dù chúng ta không nắm được bàn tay Chúa như Si-môn, cho dù chúng ta không dám tựa đầu vào ngực Ngài như Giăng, nhưng chúng ta vẫn liều lĩnh bám sát sau lưng Ngài và rờ vạt áo Ngài, chúng ta vẫn được chữa lành. Hãy can đảm lên, hỡi kẻ rụt rè, e lệ! Đức tin người đã cứu ngươi; hãy đi bình an. “Được xưng nghĩa bởi đức tin, chúng ta được phục hòa với Đức Chúa Trời”.

Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn