04:27 EDT Thứ ba, 07/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 35

Máy chủ tìm kiếm : 4

Khách viếng thăm : 31


Hôm nayHôm nay : 4732

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 61471

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23070504

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Lún Sâu

Lún Sâu

“Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai phạm tội lỗi là tôi mọi của tội lỗi” (Giăng 8:34).

Xem tiếp...

NGHE VÀ THẤY

Thứ năm - 30/04/2015 04:38
NGHE VÀ THẤY

NGHE VÀ THẤY

“Bọn chăn chiên trở về, làm sáng danh và ngợi khen Đức Chúa Trời về mọi điều mình đã nghe và thẩy, y như lời đã báo trước cùng mình” Lu-ca 2:20

 
  NGHE VÀ THẤY
 
                  “Bọn chăn chiên trở về, làm sáng danh và ngợi khen Đức Chúa Trời về mọi điều mình đã nghe và thẩy, y như lời đã báo trước cùng mình”   Lu-ca 2:20   
 

                  Đề tài để họ ca ngợi là gì? Họ ngợi khen Đức Chúa Trời về mọi điều mình đã nghe, về tin lành vui mừng lớn là một Cứu Chúa vì họ đã ra đời. Chúng ta hãy noi gương họ; chúng ta nên hát lên một bài ca cảm tạ vì chúng ta đã được nghe về Chúa Giê-xu và sự cứu rỗi của Ngài. Họ cũng ngợi khen ngợi về mọi điều mình đã thấy. Có một điệu nhạc rất êm dịu, du dương, ấy ]à những gì chúng ta đã từng trải, đã cảm thấy trong lòng, đã được chúng ta nhận làm của riêng, “những điều chúng ta đã làm liên hệ đến nhà Vua”. Nghe về Chúa Giê-xu mà thôi thì chưa đủ: nghe có thể ví như việc chúng ta lên dây đàn, nhưng những ngón tay của một đức tin sống động còn phải tạo ra những tiếng nhạc nữa. Nếu bạn đã thấy Chúa Giê-xu bằng cái nhìn đức tin do Đức Chúa Trời ban, xin đừng để cho những con nhện giăng tơ trên các dây đàn của bạn, nhưng hãy lớn tiếng ca ngợi ân điển cao cả đã cứu rỗi bạn, hãy chổi dậy để hát thánh vịnh và dạo đờn cầm. Một điểm khiến họ ca ngợi Đức Chúa Trời là sự phù hợp giữa những điều họ nghe với những điều họ thấy. Xin chú ý đến phần chót của câu Kinh Thánh ấy: “y như lời đã báo trước cùng mình”. Bạn không thấy là tin lành đã thành tựu trong chính bạn đúng như Kinh Thánh chép sao? Chúa Giê-xu nói Ngài sẽ cho bạn nghỉ ngơi, phải chăng trong Ngài bạn đã hưởng được sự bình an êm dịu nhất? Ngài bảo là bạn sẽ được vui vẻ, an ủi và sự sống nhờ tin cậy Ngài, bạn há không có nhận được tất cả những điều ấy chăng? Phải chăng các đường lối Ngài là những đường lối vui mừng, các nẻo đường Ngài là những nẻo đường bình an? Chắc chắn bạn sẽ đồng thanh với nữ hoàng Sê-ba mà nói rằng: “Tôi chỉ nghe nói có phân nửa (sự thật) mà thôi”. Tôi đã nhận thấy rằng Đấng Christ là ngọt ngào cho tôi vượt quá tất cả những gì các đầy tớ Ngài đã nói với tôi. Khi họ mô tả Ngài, tôi mong cho những gì mình thấy sẽ giống như thế, nhưng sự thật là những gì họ tả vẽ chỉ có thể ví sánh với bức tranh vẻ vụng mà thôi, vì trong vẻ đẹp của Ngài, nhà Vua của chúng ta đã tỏa ra mọi vẻ đẹp vượt qua bất kỳ điều nào mà chúng ta có thể tưởng tượng ra. Chắc chắn là những gì chúng ta đã thấy hoàn toàn phù hợp, nếu không nói là vượt xa, những gì chúng ta đã “nghe”. Vậy hãy làm sáng danh và ca ngợi Đức Chúa Trời về một Cứu Chúa quý báu và vì Ngài đã khiến chúng ta toại nguyện về mọi phương diện như thế.
 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn