12:24 EDT Thứ ba, 07/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 21

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 20


Hôm nayHôm nay : 7181

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 63920

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23072953

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Lún Sâu

Lún Sâu

“Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai phạm tội lỗi là tôi mọi của tội lỗi” (Giăng 8:34).

Xem tiếp...

CHÚA CÓ NHẬN RA BẠN KHÔNG?

Thứ năm - 30/04/2015 22:13
CHÚA CÓ NHẬN RA BẠN KHÔNG?

CHÚA CÓ NHẬN RA BẠN KHÔNG?

“Giô-sép nhìn biết các anh mình, nhưng họ nhìn lại chẳng ra” Sáng-thế Ký 42:8
 

CHÚA CÓ NHẬN RA BẠN KHÔNG?
 
             “Giô-sép nhìn biết các anh mình, nhưng họ nhìn lại chẳng ra” Sáng-thế Ký 42:8

             Trước đây, chúng ta được ao ước được tấn tới trong sự quen biết với Chúa Giê-xu, nên thiết tưởng hôm nay chúng ta cần suy gẫm về một đầu đề cùng loại, tức là sự hiểu biết chúng ta của người bạn chúng ta là Giô-sép trên thiên đàng. Đó là một phước hạnh hoàn toàn nhất, chúng ta đã được rất lâu trước khi chúng ta được biết chút gì về Ngài: “mắt Ngài nhìn chăm vào thể xác ta ngay khi nó hãy còn bất toàn, và ngay khi chúng ta chưa thành hình, tất cả các chi thể ta đều đã được ghi chép trong quyển sách của Ngài”. Trước khi chúng ta có trên thế gian này, chúng ta đã có ở trong lòng Ngài. Ngay khi chúng ta còn là thù nghịch của Ngài, Ngài đã biết rõ chúng ta, biết cảnh khốn khó sự điên rồ, sự gian ác chúng ta. Khi chúng ta khóc lóc thảm thiết trong sự ăn năn tuyệt vọng và nhìn Ngài như một quan toà chỉ lăm le kết án chúng ta mà thôi, thì Ngài nhìn chúng ta như anh em yêu dấu của Ngài, lòng dạ Ngài đang thương xót chúng ta. Ngài chẳng bao giờ phủ nhận những kẻ đã được Ngài chọn, nhưng luôn luôn nâng nui họ như những vật Ngài rất quý mến. “Chúa biết những kẻ thuộc về Ngài” cũng đúng với sự thật như những đứa con hoang đang đi chăn heo, y như đối với đám con cái Ngài đang quay quần bên bàn ăn của Ngài.

             Nhưng buồn thay, chúng ta lại chẳng nhận ra người Anh Em của mình đang ngồi trên địa vị đế vương! Và do sự thiếu hiểu biết đó, nhiều tội lỗi đã nẩy sinh lòng chúng ta đã xa lìa Ngài, cũng không để cho Ngài vào lòng ta, không giành một chút tình yêu nào cho Ngài cả. Chúng ta không tin cậy Ngài, không chú ý đến lới nói Ngài. Chúng ta chống lại Ngài, không yêu thương kính trọng Ngài chút nào cả. Mặt trời công nghĩa đã chiếu sáng, nhưng chúng ta vẫn không nhìn thấy Ngài. Thiên đàng đã xuống trần gian, nhưng trần gian không nhận thấy. Cám ơn Chúa, đối với chúng ta, những ngày đen tối ấy đã qua đi, ngay chính giờ này so với việc Ngài biết rõ chúng ta, chúng ta thì biết rất ít về Ngài. Chúng ta chỉ mới bắt đầu tìm hiểu Ngài, nhưng Ngài thì đã biết rõ, biết hết mọi điều của chúng ta. Thật là phước hạnh cho chúng ta bởi vì sự không hề biết ở về phía Ngài, vì nếu thế thì thật là tuyệt vọng cho chúng ta. Ngài chẳng bao giờ nói với chúng ta rằng: “ta không hề biết ngươi”, nhưng trong ngày tái lâm, Ngài sẽ gọi tên chúng ta và đồng thời tỏ mình ra cho chúng ta biết Ngài, điều Ngài chẳng bao giờ làm đối với người thế gian.

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn