02:46 EDT Thứ ba, 07/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 18


Hôm nayHôm nay : 4227

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 60966

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23069999

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Lún Sâu

Lún Sâu

“Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai phạm tội lỗi là tôi mọi của tội lỗi” (Giăng 8:34).

Xem tiếp...

LẮNG NGHE VÀ ĐÁP LỜI

Thứ ba - 05/05/2015 20:51
LẮNG NGHE VÀ ĐÁP LỜI

LẮNG NGHE VÀ ĐÁP LỜI

“Lúc đó, Đức Chúa Giê-xu nói (theo bản dịch Anh văn: đáp) rằng…” Ma-thi-ơ 11:25

 
LẮNG NGHE VÀ ĐÁP LỜI
 
                “Lúc đó, Đức Chúa Giê-xu nói (theo bản dịch Anh văn: đáp) rằng…” Ma-thi-ơ 11:25 

                Câu này đã được bắt đầu cách kỳ lạ: “Chúa Giê-xu đáp rằng...”. Nếu nhìn vào cả khúc sách ấy, bạn không thấy có ai hỏi Ngài, hay Ngài đang trò chuyện với ai. Nhưng câu ấy viết: “Chúa Giê-xu đáp rằng: “Hỡi cha, tôi ngợi khen Cha”. Khi nào có ai trả lời, thì người ấy trả lời cho người đang trò chuyện với mình. Thế thì Đấng Christ đã trả lời ai đây? Thưa, Ngài đáp lại Cha Ngài. Tuy nhiên, Kinh Thánh không ai ghi lại điều đó và điều đó dạy chúng ta rằng Chúa Giê-xu luôn luôn thông công với Cha Ngài và Đức Chúa Trời vẫn phán bảo Ngài rất thường xuyên và liên tục, đến nỗi đây không phải là một cơ hội bất thường, lạ lùng đáng để ghi lại. Trò chuyện với Đức Chúa Trời là một thói quen, là sự sống của Đức Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu đã sống ở thế gian này ra sao, thì chúng ta cũng vậy; vậy chúng ta nên học hài học của câu Kinh Thánh rất giản dị này mà Ngài muốn dạy chúng ta. Chúng ta cần im lặng thông công với Đức Chúa Cha y như thế, để chúng ta thường trả lời những câu hỏi Ngài đặt ra; và dầu người thế gian không biết chúng ta nói chuyện với ai, chúng ta cần sẵn sàng đáp lại tiếng nói thầm kín mà không có tai ai khác nghe được, nhưng tai chúng ta nhờ được Đức Thánh Linh mở ra vẫn có thể nhận biết và vui mừng. Đức Chúa Trời vẫn nói với chúng ta, thì chúng là cũng cần nói lại với Ngài, hoặc là chúng ta chứng thật rằng Ngài rất thành tín đối với lời hứa, hoặc nhìn nhận các tội lỗi mà Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã cáo trách chúng ta, hoặc là chúng ta nhìn nhận lòng nhơn từ mà ơn thần hữu của Đức Chúa Trời đã ban cho, hoặc chúng ta tỏ ra đồng ý với các chân lý quan trọng mà Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã khai mở cho chúng ta lãnh hội. Được thông công mật thiết với người Cha của tâm linh chúng ta, thật là một đặc quyền! Đó là một huyền nhiệm bị giấu kín đối với người thế gian, một niềm vui mà cả đến người bạn thân nhất của chúng ta vẫn không xen vào. Nếu muốn nghe những tiếng thì thầm của tình yêu Đức Chúa Trời, tai chúng ta phải được tẩy sạch và chuẩn bị sẵn sàng để nghe tiếng Ngài. Hôm nay, để khi Đức Chúa Trời phản hỏi, thì như Chúa Giê-xu, chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng để trả lời Ngài ngay.

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn