03:00 EDT Thứ ba, 07/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 21

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 19


Hôm nayHôm nay : 4295

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 61034

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23070067

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Lún Sâu

Lún Sâu

“Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai phạm tội lỗi là tôi mọi của tội lỗi” (Giăng 8:34).

Xem tiếp...

ĐỜI TẠM

Thứ năm - 07/05/2015 20:59
ĐỜI TẠM

ĐỜI TẠM

“Loài người sống tạm ít ngày…bị đầy dẫy khốn khổ” Gióp 14:1

 
ĐỜI TẠM
 
                “Loài người sống tạm ít ngày…bị đầy dẫy khốn khổ” Gióp 14:1 
 

                Trước khi đi ngủ mà nhở lại sự kiện sâu thảm này là điều hữu ích lớn lao cho chúng ta, bởi vì chúng ta luôn luôn có thể bị những điều thuộc về trần gian nầy trói buộc. Nhớ lại là chúng ta không bao giờ vượt trên nghịch cảnh không có gì thích thú cả, nhưng nó có thể khiến chúng ta biết hạ mình xuống và ngăn ngừa chúng ta khoe khoang như tác giả Thi thiên trong câu gốc sáng nay của chủng ta, rằng: “Núi tôi vững chắc: tôi chẳng hề bị rúng động”. Nó có thể ngăn không cho chúng ta đâm rể quá sâu vào lớp đất mà chẳng bao lâu, chúng ta sẽ bị nhổ lên để đem trồng trong vườn thiên đàng. Hãy hồi tưởng tính cách mong manh của những ân huệ thế tục mà chúng ta đang nắm giữ. 

                Nếu chúng ta nhớ rằng tất cả cây cối trên đất đều đã được dành sẵn cao lưỡi rìu của người tiêu phu, chắc chúng ta sẽ không quá sẵn sàng để xây tổ trên đó. Chúng ta phải thương yêu, nhưng thương yêu bằng một tình thương sẵn sàng chờ đợi cái chết chấp nhận chia ly. Bà con thân quyền của chúng ta chỉ là những gì chúng ta được cho mượn và sẽ có lúc chúng ta phải trả họ lại cho bàn tay của đấng cho mượn, có lẽ đang đứng trước cửa nhà ta. Đối với của cải trần gian của chúng ta cũng chắc chắn là cũng như vậy. Phải chăng của cải tự chúng mọc cánh để bay đi? Sức khỏe của chúng ta cũng là một cái gì thật phù du. Là những bông hoa mong manh của đồng nội, xin chúng ta đừng bao giờ tưởng rằng mình sẽ nở đời đời. Đức Chúa Trời đã định một thời kỳ ươn yếu, binh tật, để trong cơn đau đớn, chúng ta sẽ tôn vinh Ngài, chớ không phải chỉ cỏ thể làm rạng danh Ngài do sự hăng say hoạt động mà thôi. 

                Chúng ta không có chút hi vọng nào để mong rằng mình sẽ thoát được mũi tên hoạn nạn sắc bén; từ trong số ít ngày của chúng ta, thì chúng ta không hề được bảo đảm rằng sẽ không gặp buồn khô. Đời sống con người là một chiếc thùng chứa chất rượu cay đắng: ai trông mong niềm vui trong đó, thì thà đi tìm mật ong trong đại dương nước mặn còn hơn. Thưa quý độc giả thân mến, xin đừng gắn bó với những vật của đời nầy, nhưng hãy tìm những điều ở trên trời, vì ở đây luôn luôn có loài mối mọt cắn phá, có kẻ trộm lẻn vào, nhưng trên đó, mọi niềm vui đều trường tồn vĩnh cửu. Nẻo đường hoạn nạn chính là con đường hồi hương. Lạy Chúa, xin hiến tư tưởng nầy thành chiếc gối êm ái cho những cái đầu đang mỏi mệt.

Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn