18:55 EDT Thứ ba, 07/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 37

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 35


Hôm nayHôm nay : 7345

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 66370

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23075403

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Lún Sâu

Lún Sâu

“Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai phạm tội lỗi là tôi mọi của tội lỗi” (Giăng 8:34).

Xem tiếp...

CHA THIÊN THƯỢNG

Thứ tư - 06/05/2015 20:49
CHA THIÊN THƯỢNG

CHA THIÊN THƯỢNG

“Cha các ngươi ở trên trời” Ma-thi-ơ 2:26

 
CHA THIÊN THƯỢNG
 
                “Cha các ngươi ở trên trời”      Ma-thi-ơ 2:26 
 
                Những người thuộc về Chúa là con cái Đức Chúa Trời đến hai lần: họ là hậu tự của Ngài do công cuộc sáng tạo và là con cái được thừa nhận trong Đấng Christ. Do đó, họ được ưu quyền để gọi Ngài là “Cha chúng tôi ở trên trời”. Cha! Thật là một chữ, một tiếng kêu quý báu? Nó hàm chứa uy quyền: “Nếu ta làm cha thì đâu là vinh dự của ta?” Nếu các ngươi làm con thì các ngươi phải vâng lời. Nó hàm chưa tình thương pha lẫn với uy quyền, một quyền không khiêu khích để tạo ra sự phản loạn, một sự vâng lời đòi hỏi mà ta sẽ vui lòng vâng theo, dầu ta có lý-do từ chối đi nữa. Sự vâng lời của con cái Đức Chúa Trời đối với Ngài là thái độ vâng lời do tình yêu. Xin đừng tham gia phục vụ Đức Chúa Trời như những tên nô lệ lao khổ vì chủ họ, nhưng hãy noi theo các mạng lịnh Ngài vì đó là con đường củaCha bạn. Hãy đặt thân thể các bạn làm khí cụ cho sự công nghĩa vì sự công nghĩa là ý chỉ của Cha các bạn, mà ý chỉ Ngài nên là ý muốn của con cái Ngài. Cha! đây là một thuộc tính đế vương được che giấu trong sự âu yếm của tình yêu, khiến trước mặt nhà vua, chiếc mão miện đã bị quên đi và vương trượng của Ngài không còn là ngọn roi sắt nữa, nhưng trở thành cây vương trượng bằng bạc của tình thương, lẽ dĩ nhiên là trong tay dịu hiền của Ngài, cây vương trượng dường như đã bị quên đi. Cha! ở đây có danh dự và tình yêu. Tình phụ tử thật là vĩ đại, bao la! Điều mà tình bạn không thể làm được, lòng tốt không đạt tới được, nhưng tấm lòng và bàn tay của người cha phải thực hiện cho con mình. Họ là con cháu, cho nên người cha phải chúc phước cho; họ là con cái, cho nên người cha phải tỏ ra mạnh mẽ để che chở cho. Nếu một người cha trần gian còn chăm chú lo lắng, không ngừng quên yêu mến con cái mình, thì Cha thiên thượng của chúng ta cũng càng chăm sóc chúng ta nhiều hơn biết bao nhiêu? A-ba, Cha! Ai nói được như thế, là đã tấu lên được một khúc nhạc hay hơn cả khúc nhạc các chê-ru-bin hay sê-ra-phin có thể tạo nên. Trong chỗ thâm sâu của từ ngữ ấy có hàm chứa thiên đàng: Cha! Trong đó có những gì tôi muốn cầu xin, tất cả nhu cầu tôi cần đòi hỏi, tất cả khát vọng tôi có thể ước ao. Lúc nói được tiếng “Cha” là tôi được mọi sự trong mọi sự đời đời.
 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn