21:05 EDT Thứ năm, 09/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 55


Hôm nayHôm nay : 14207

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 93748

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23102781

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

“Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà ngoại con, và trong Ơ-nít, mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa” (câu 5).

Xem tiếp...

THẬP TỰ GIÁ

Thứ sáu - 13/02/2015 20:10
THẬP TỰ GIÁ

THẬP TỰ GIÁ

“Vác thập tự giá… mà theo Ta” Ma-thi-ơ 16:24

 
THẬP TỰ GIÁ
 
 
               “Vác thập tự giá… mà theo Ta”     Ma-thi-ơ 16:24 

               Bạn không tự đóng được cây thập tự của riêng bạn, dẫu lòng vô tín là người thợ mộc bậc thầy trong việc chế tạo thập tự giá. Bạn cũng không được phép chọn thập tự giá cho riêng bạn, dầu ý riêng bạn luôn luôn sẵn sàng muốn làm bá chủ. Những cây thập tự của bạn đã được tình yêu của Đức Chúa Trời chọn và chỉ định; phần bạn chỉ cần vui vẻ nhận lấy nó mà thôi; bạn phải vác cây thập tự lên như một dấu hiệu, một gánh nặng chính bạn đã chọn chớ không phải là đứng đó để cãi cọ về nó. Hôm nay Chúa Giê-xu ra lịnh cho bạn ghé vai gánh lấy chiếc ách rất dễ chịu của Ngài. Xin đừng nóng nảy cự tuyệt khi trông thấy nó, đừng chà đạp nó vì tự ái vô không, đừng ngã qụy dưới sức nặng của nó vì tuyệt vọng hay chạy trốn nó vì sợ hãi, nhưng hãy vác lấy nó như một người thật sự theo gót Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu là người vác thập tự giá; Ngài đã dẫn chân lên nẻo đường thương khó. Chắc chắn là bạn sẽ không thể nào muốn có một người dẫn đạo tốt hơn! Mà nếu Ngài đã vác cây thập tự, thì bạn còn muốn một gánh nặng nào cao quý hơn? Con đường Thập tự giá là con đường an toàn; xin đừng sợ phải dẫn chân lên các nẻo đường chông gai ấy. 
 
               Thưa bạn thân mến, thập tự giá đã không được chế tạo bằng lông chim hoặc bộc nhung; nó nặng nề và gây thương tích cho vai kẻ không biết vâng lời. Nhưng nó cũng không phải là cây thập tự bằng sắt, dầu sự sợ hãi của bạn đã sơn mưu sắt cho nó, nó chỉ là một cây thập tự bằng gỗ mà một người thương có thể vác được vì Thống Khổ Nhân đã từng thử vác nó rồi. Hãy vác cây thập tự của bạn lên, rồi nhờ quyền năng Thánh Linh Đức Chúa Trời, chẳng bao lâu bạn sẽ yêu mến quyến luyến nó, đến nỗi bạn sẽ như Môi-se, nghĩa là bạn sẽ không chịu đánh đổi mọi hổ nhục của Đấng Christ để lấy tất cả châu báu của xứ Ai-cập. Hãy nhớ là Chúa Giê-xu đã từng vác nó, như thế bạn sẽ ngửi thấy nó rất thơm tho; hãy nhớ là sau khi vác nó, bạn sẽ được lãnh mão triều thiên, thì ý nghĩa về vinh quang lớn lao hầu đến sẽ giảm nhẹ sức nặng hiện tại của hoạn nạn đi nhiều lắm. Nguyện Chúa giúp bạn khiêm nhường hạ thấp tâm linh của bạn xuống để đầu phục ý chỉ Đức Chúa Trời khi bạn ngủ đêm để sáng mai, khi cùng thức dậy với mặt trời, bạn sẽ tiến bước với cây thập tự trong ngày trong tinh thần thánh khiết và vâng phục thích đáng cho người nối gót Đấng đã bị đóng đinh. 
 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn