03:43 EDT Thứ sáu, 03/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 34

Máy chủ tìm kiếm : 4

Khách viếng thăm : 30


Hôm nayHôm nay : 6032

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 20071

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23029104

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Nỗi Lòng Cha Mẹ

Nỗi Lòng Cha Mẹ

“Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng?” (II Cô-rinh-tô 6:14).

Xem tiếp...

ĐỨC TIN LỚN

Thứ sáu - 01/04/2016 20:53
ĐỨC TIN LỚN

ĐỨC TIN LỚN

“Hãy có đức tin đến Đức Chúa Trời” Mác 11:22

 
ĐỨC TIN LỚN 

                   “Hãy có đức tin đến Đức Chúa Trời”    Mác 11:22 

                  Đức tin là chân của linh hồn, để bước đi trên con đường của các mạng lịnh, điều răn. Tình yêu có thể thúc giục cho chân bước nhanh hơn, nhưng đức tin chính là cái chân chịu đựng linh hồn. Đức tin là chất dầu giúp các bánh xe tin kinh thánh khiết và lòng nhiệt thành mô đạo chuyện động dễ dàng; nếu thiếu đức tin, thì chiếc xe cũng như bị thiếu mất các bánh xe, nên chúng ta sẽ lê đi thật nặng nề. Có đức tin, tôi có thể làm được mọi sự; thiếu đức tin, tôi sẽ không có cả khuynh hướng lẫn sức lực để làm bất cứ một việc gì nhằm phục vụ Đức Chúa Trời. 

                  Nếu bạn muốn tìm một người biết phục vụ Chúa nhiều nhất, bám phải tìm xem những người nào có đức tin lớn nhất, nhiều nhất. Người ít đức tin vẫn có thể được cứu, nhưng kẻ ít đức tin không thể thực hiện những việc lớn lao cho Đức Chúa Trời. Tiểu tín (người ít đức tin) không thể nào thắng nổi quỉ “A-bô-li-ôn” phải là “Cơ Đốc đồ” mới làm được việc đó. Tiểu tín không thể nào giết được Tuyệt vọng; phải là cánh tay của đặc ân mới triệt hạ nổi nod. Lẽ dĩ nhiên là người ít đức tin cũng chắc chắn được lên thiên đàng, nhưng thường người ấy vẫn hay ẩn mình trong chiếc vỏ ốc và như thế, chỉ làm mất đi những gì trừ ra viên ngọc dành cho mình mà thôi. 

                  Người ít đức tin nói: “con đường này khó đi quá, đầy chông gai nguy hiểm. Tôi ngại lắm không dám đi”; nhưng người có đức tin lớn nhớ lại lời hứa: “Giày ngươi sẽ bằng sắt, bằng đồng; cho nên trọn đời ngươi, ngươi sẽ nên mạnh mẽ”, nên người đó tiếp tục bước đi cách dạn dĩ. Người ít đức tin thất vọng đứng khóc lóc khiến nước mắt mình hòa lẫn với con nước lục lan tràn; nhưng kẻ có đức tin lớn vẫn hát rằng: “Khi người vượt qua nước sâu, ta sẽ ở cùng ngươi; nếu ngươi qua sông, nước sẽ chẳng che lấp ngươi”, rồi lội ngay xuống dòng nước.

                  Bạn muốn an toàn và hạnh phúc chăng? Bạn muốn vui vẻ sống đạo chăng? Bạn muốn có đạo Chúa giúp bạn lạc quan thay vì bi quan chăng? Thế thì “hãy có đức tin đến Đức Chúa Trời”. Nếu bạn thích bóng tối và đã toại nguyện vì được sống trong u sầu, khốn khó, thế thì bạn có thể mãn nguyện với số rất ít đức tin của bạn. Nhưng nếu bạn thích ánh sáng mặt trời, muốn ca hát vui vẻ, hãy thiết tha ao ước ân tứ tốt nhất ấy tức là có “đức tin lớn”.

Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn