17:50 EDT Thứ năm, 02/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 32

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 31


Hôm nayHôm nay : 8964

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 15852

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23024885

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Dạy Con Cháu Theo Chúa

Dạy Con Cháu Theo Chúa

“Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (Rô-ma 12:2).

Xem tiếp...

SỐNG VÌ CHÚA

Thứ tư - 09/12/2015 20:52
SỐNG VÌ CHÚA

SỐNG VÌ CHÚA

“Nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời” Ga-la-ti 2:20



 

SỐNG VÌ CHÚA

 

                  “Nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời” Ga-la-ti 2:20 

                 Lúc Chúa đầy lòng thương xót đi ngang qua và thấy chúng ta tắm trong huyết Chúa Giê-xu, thì trước hết Ngài phán: “Hãy sống” và Ngài hành động như vậy trước hết, bởi vì sự sống là một trong những vấn đề thiết yếu tuyệt đối trong lãnh vực thuộc linh mà nếu chưa được ban cho chúng ta sẽ không thể nào được tham dự những điều thuộc về nước trời. Sự sống mà ân điển cung cấp cho các thánh đồ lúc họ được tái sanh không phải gì khác hơn là sự sống của Đấng Christ. Sự sống ấy như chất mũ nhựa của thân cây truyền vào chúng ta là nhánh cây, để thiết lập một mối liên hệ sống động giữa linh hồn chúng ta với Chúa Giê-xu. Đức tin là phần ân tứ nhận thấy được sự liên hiệp đó, từ đó nảy sanh như một trái đầu mùa. Đó là cái cổ nối liền thân thể là Hội Thánh với Cái Đầu quang vinh.

                 Đức tin nắm thật chặt Chúa Giê-xu, không bao giờ chịu rời Ngài ra. Nó biết rõ sự tuyệt hảo và giá trị của Ngài, cho nên không có cơn cám dỗ nào khiến được nó đặt lòng tin cậy vào nơi khác, Chúa Giê-xu Christ rất đẹp lòng về phần ân tứ thiên thượng ấy đến nỗi Ngài chẳng bao giờ ngưng củng cố và nâng đỡ bằng cái ôm choàng yêu thương và sức hậu thuẫn toàn năng của đôi cánh tay đời đời của Ngài.

                 Thế là một sự liên hiệp, sống động, nhạy cảm và thích thú làm phát ra những dòng suối yêu thương, tin cậy, ưu ái, mãn nguyện và vui mừng, nhờ đó mà cả tân nương lẫn tân lang đều thích uống. Lúc linh hồn nhận thấy rõ ràng sự hiệp một đó giữa chính mình với Đấng Christ, người ta có thể cảm thấy nơi cả hai đều có cùng một nhịp đập của quả tim, cùng một dòng máu luân lưu trong các huyết quản. Lúc đó, tấm lòng người ấy sẽ gần với thiên đàng cũng bằng như gần với trần gian, được chuẩn bị để vui hưởng sự thông công cao siêu và thiêng liêng hơn hết.

Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn