12:27 EDT Thứ năm, 02/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 24

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 23


Hôm nayHôm nay : 8822

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 13897

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23022930

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Dạy Con Cháu Theo Chúa

Dạy Con Cháu Theo Chúa

“Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (Rô-ma 12:2).

Xem tiếp...

THẬT SỐNG TRONG CHÚA

Thứ ba - 08/12/2015 20:21
THẬT SỐNG TRONG CHÚA

THẬT SỐNG TRONG CHÚA

“Sậy há mọc nơi chẳng bưng bàu ư?” Gióp 8:11



THẬT SỐNG TRONG CHÚA
 

                “Sậy há mọc nơi chẳng bưng bàu ư?” Gióp 8:11

 

               Cây sậy vốn xốp và rỗng, người giả hình cũng vậy; người ấy không vững chắc, không có “lập trường" nhất định nào cả. Nó ngã qua ngã lại theo chiều gió y như những người theo hình thức chủ nghĩa vẫn chịu ảnh hưởng từ bốn bên. Chính vì vậy mà cây sậy không hề bị bão tố bẻ gãy, cũng như kẻ giả hình không bị thắc mắc gì khi gặp cơn bắt bớ. Tôi không hề muốn cố ý lường gạt ai hay bị ai lường gạt, có lẽ câu gốc hôm nay có thể giúp tôi trắc nghiệm xem mình có giả hình hay không.

               Theo bản tính tự nhiên, cây sậy mọc dưới nước, sống nhờ bưng bàu và chất ẩm ướt mà nó đâm rễ vào. Hễ bưng bàu khô đi, thì cây sậy cũng chết theo. Màu xanh tươi của nó hoàn toàn tùy thuộc vào cảnh ngộ bên ngoài. Hễ nước sâu thì nó tốt tươi mà khô cạn thì cũng chết ngay. Đó có phải là trường hợp của tôi không? Tôi chỉ phục vụ Đức Chúa Trời khi gặp bạn bè tốt, khi tôn giáo gặp may mắn và được kính trọng, mà thôi không? Tôi có chỉ yêu Chúa khi tạm thời được Ngài ban cho những tiện nghi vật chất chăng? Nếu có, tôi chỉ là một tên giả hình đê tiện; khi sự chết đến cướp đi nhưng niềm vui mặt ngoài đó của tôi, tôi sẽ cũng chết khô như cây sậy kia vậy. Nhưng tôi có thể thành thật quả quyết rằng lúc ấy ít được tiện nghi vật chất, lúc chung quanh tôi đều đầy nghịch cảnh, tôi vẫn giữ vững lòng liêm chính chăng? Nếu có, tôi có thể hi vọng là mình có đạo đức thật sự và sống động trong lòng. Cây sậy không thể nào mọc nếu không có bưng bàu, nhưng cây cối do bàn tay hữu Chúa vun trồng vẫn có thể xanh tốt và trổ hoa cả vào những năm gặp nắng hạn. Một người đạo đức thường phát triển càng mạnh mẽ hơn lúc hoàn cảnh trần gian của người ấy bị tàn tạ. Ai theo Chúa vi túi bạc là một Giu-đa; ai theo Ngài vì bánh và cá là con cái ma quỉ; nhưng ai đến nghe Ngài vì thật lòng yêu mến Ngài chính là những người được Ngài yêu dấu.

               Lạy Chúa, xin cho con tìm được sự sống của con trong Ngài, chớ không phải trong bưng bàu của sự dễ dãi hay lợi lộc thế gian.

Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn