10:55 EDT Thứ sáu, 03/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 34


Hôm nayHôm nay : 9294

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 23333

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23032366

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Nỗi Lòng Cha Mẹ

Nỗi Lòng Cha Mẹ

“Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng?” (II Cô-rinh-tô 6:14).

Xem tiếp...

CUỐI CÙNG CỦA CÔNG VIỆC

Thứ sáu - 11/12/2015 20:17
CUỐI CÙNG CỦA CÔNG VIỆC

CUỐI CÙNG CỦA CÔNG VIỆC

“Sự cuối cùng của một việc hơn sự khởi đầu của nó” Truyền Đạo 7:8


 

CUỐI CÙNG CỦA CÔNG VIỆC

                 “Sự cuối cùng của một việc hơn sự khởi đầu của nó” Truyền Đạo 7:8

 

                 Hãy nhìn xem vị Chúa tể, là ông Chủ của Đa-vít; hãy xem cách bắt đầu của Ngài. Ngài đã bị ngươi ta khinh dể và chán bỏ: Ngài là một thống khổ nhân, từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm. Bạn muốn thấy kết cuộc của đời Ngài chăng? Ngài đang ngồi bên hữu Cha Ngài, chờ đợi cho đến khi kẻ thù Ngài bị đặt làm bệ chân cho Ngài. “Ngài thể nào thì chúng ta cũng thể ấy trong đời này”. Bạn phải vác thập tự giá nếu không sẽ chẳng bao giờ được đội mão triều thiên; bạn phải lội lầy, nếu không bạn sẽ không được bước đi trên những con đường lót bằng vàng ròng.

                  Vậy, thưa bạn là Cơ Đốc nhân khốn khổ, hãy vui lên đi “Cuối cùng của một việc hơn sự khởi đầu của nó”. Hãy nhìn một con sâu đang bò dưới đất trông nó đáng ghê tởm biết bao! Nhưng đó mới chỉ là phần bắt đầu của một việc. Hãy chú ý nhìn xem con bướm có đôi cánh rực rỡ đang nô đùa với ánh nắng mặt trời, nhởn nhơ đi hút nhụy hoa, đầy vẻ yêu đời. Đó là cuối cùng của công việc vừa kể.

                 Con sâu đó chính là bạn, cho đến khi bạn bị gói vào chiếc kén là sự chết; nhưng khi Đấng Christ hiện ra, bạn sẽ trở nên giống như Ngài, vì bạn sẽ trông thấy Ngài như Ngài vốn có vậy. Hãy vui vẻ khi bạn được giống như Ngài, như một con sâu chớ không phải là con người, vì hễ giống Ngài bây giờ, bạn sẽ mãn nguyện lúc được sống lại, bạn cũng sẽ giống như Ngài.

                 Viên ngọc còn ẩn kín trong đá thô kệch kia đang được đặt lên chiếc bánh xe của người thợ mài ngọc. Người ấy mài giữa nó tứ phía. Nó bị mất mát rất nhiều - nhiều đến nỗi dường như nó đã trả một giá thật đắt. Rồi nhà vua được tôn vương; người ta gắn viên ngọc ấy trên mão miền của nhà vua; chiếc mão ấy được đội trên đầu vua đồng thời với một hồi kèn đồng trổi giọng vui mừng. Từ chiếc mão ấy chiều ra một tia sáng lóng lánh, mà tia sáng ấy vốn xuất phát từ viên nghe đã bị người thợ mài ngọc gây cho rất nhiều đau đớn.

                 Bạn có thể thử so sánh mình với viên ngọc ấy, vì bạn là một thần dân của Đức Chúa Trời. Và bây giờ chính là lúc bạn phải chịu mài giũa. Nguyện đức tin và lòng kiên nhẫn của bạn hoàn tất công việc được dành cho chúng, vì đến ngày chiếc mão miện được đặt lên đầu nhà Vua đời đời, Bất Diệt, Vô Hình, một tia sáng quang vinh sẽ từ bạn chiếu ra. Chúa phán: “Đến ngày thâu góp các ngọc châu ta, họ sẽ thuộc về ta”.

                 Cuối cùng của một việc hơn việc khởi đầu của nó.

Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn