21:36 EDT Chủ nhật, 05/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 63

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 62


Hôm nayHôm nay : 11069

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 51061

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23060094

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Sa Lầy

Sa Lầy

“Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, Chẳng đứng trong đường tội nhân, Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng” (Thi Thiên 1:1).

Xem tiếp...

NGÀI LÀ MUÔN NHU CẦU TÔI

Thứ sáu - 18/03/2016 20:58
NGÀI LÀ MUÔN NHU CẦU TÔI

NGÀI LÀ MUÔN NHU CẦU TÔI

“Ngài vốn quý báu” I Phi-e-rơ 2:7 (theo bản Anh văn)

 NGÀI LÀ MUÔN NHU CẦU TÔI
 

                 “Ngài vốn quý báu”  I Phi-e-rơ 2:7 (theo bản Anh văn) 
 

                Tất cả sông đều chảy ra biển thế nào, thì cũng vậy, mọi niềm vui đều tập trung nơi Tân lang của chúng ta. Tia nhìn của Ngài chiếu sáng hơn mặt trời, các vẻ đẹp của mặt Ngài vốn kiều diễm hơn những loài hoa đẹp đẽ nhất, không có hương thơm nào so sánh được với hơi thở của riêng Ngài. So với tính chất quý báu của Ngài thì ngọc của mỏ và hạt trai của bạn biển hoàn toàn vô giá trị. Phi-e-rơ cho chúng ta biết rằng Chúa Giê-xu vốn quý báu, nhưng ông không nói mà cũng không thể nói được là Ngài quý báu như thế nào; cũng không có ai trong chúng ta định được giá trị một ân tứ không mô tả được của Đức Chúa Trời. Chữ nghĩa không thể trình bày được cho dân Ngài thấy tính chất quý báu của Ngài, cũng không thể nói được Ngài cần thiết như thế nào cho sự toại nguyện, cho hạnh phúc họ. 

                Thưa bạn tín hữu, có khi nào sống giữa sự dư dật mà bạn lại cảm thấy đói khát khó chịu chỉ vì vắng bóng Chúa không? Mặt trời đang chiếu sáng, nhưng nếu Đấng Christ ẩn mặt đi, thì đối với bạn, cả thế gian đen tối; hay là giữa đêm tối, lúc ngôi sao mai chói đã lặn rồi, thì không có vì sao nào khác lại có thể đem cho người một tia sáng nào hết. Nếu không có Chúa, thế gian này đối với chúng ta chẳng khác gì một vùng sa mạc hoang vu! Nếu Ngài ẩn mặt đối với chúng ta, thì hoa trong vườn của chúng ta đều khô héo, các trái ngọt đều hư đi: chim thôi ca hát và bão tố sẽ làm xáo trộn những hi vọng của chúng ta: Nếu mặt Trời công Nghĩa bị che khuất, tất cả đen đuốc trên kế gian hợp lại cũng chẳng tạo được ánh sáng ban ngày. Ngài là linh hồn của linh hồn chúng ta, ánh sáng của ánh sáng chúng ta, sự sống của sự sống chúng ta. 

                Thưa độc giả thân mến, bạn sẽ làm gì ở thế gian này giữa những cạm bẫy cám dỗ và những lo âu của nó. Nếu không có Ngài? Buổi sáng thức dậy, nhìn vào trận chiến của một ngày bạn sẽ làm gì nếu không có Ngài? Tối đến, khi bạn trở về nhà, kiệt sức, mệt mỏi, bạn sẽ làm gì nếu không mở được cánh cửa tương giao ngăn cách bạn với Đấng Christ? Hãy ca tụng danh Ngài, là Đấng không để cho chúng ta đương đầu với số phận mình mà không có Ngài, vì Ngài chẳng hao giờ quên kẻ thuộc về Ngài. Tuy nhiên, hãy để cho ý nghĩ đời sống sẽ ra sao nếu không có Ngài làm tăng giá trị cho tính cách quý báu của Ngài. 

Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn