03:48 EDT Thứ bảy, 04/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 44

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 43


Hôm nayHôm nay : 7717

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 31774

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23040807

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

“Con Ông Con Bà”

“Con Ông Con Bà”

“Y-sác yêu Ê-sau, vì người có tánh ưa ăn thịt rừng; nhưng Rê-bê-ca lại yêu Gia-cốp” (câu 28).

Xem tiếp...

HỌC TẬP TỪ KẺ THÙ

Chủ nhật - 20/03/2016 21:35
HỌC TẬP TỪ KẺ THÙ

HỌC TẬP TỪ KẺ THÙ

“Hết thảy người Y-sơ-ra-ên, ai nấy đều đi xuống nơi Phi-li-tin đặng mướn rèn lưỡi cày, cuốc, rìu và lưỡi hái mình” I Sa-mu-ên 13:20


HỌC TẬP TỪ KẺ THÙ


         “Hết thảy người Y-sơ-ra-ên, ai nấy đều đi xuống nơi Phi-li-tin đặng mướn rèn lưỡi cày, cuốc, rìu và lưỡi hái mình” I Sa-mu-ên 13:20  
 

         Chúng ta đều tham dự trận chiến tranh vĩ đại với dân Phi-li tin là điều ác. Mọi khí giới trong tầm tay chúng ta đều phải được sử dụng. Truyền giảng, dạy bảo, cầu nguyện, bố thí, tất cả đều cần được thúc đẩy để hành động và những tài năng từng được cho là quá hèn mọn để phục vụ Chúa, bây giờ cũng phải đem ra sử dụng. Lưỡi cuốc, lưỡi rìu, lưỡi hái… tất cả đều có thể hữu dụng trong việc đánh giết dân Phi-li-tin; những dụng cụ thô sơ vẫn có thể dùng để đánh giặc rất tốt, vì tàn sát quân thù thì không cần gì phải hành động khéo léo, lịch sự, nhưng là cách dùng những dụng cụ đó một cách hiệu quả nhất trong cuộc chiến. Mỗi giờ, mỗi phút, hợp thời hay không hợp thời; mỗi một chút khả năng dầu có được rèn luyện hay không; mỗi cơ hội, dầu có thuận tiện hay không, đều phải được tận dụng, vì kẻ thù của chúng ta vốn đông mà lực lượng của chúng ta lại quá mong manh.

         Đa số các dụng cụ của chúng ta cần được mài bén; chúng ta cần nhanh mắt, lịch duyệt (từng trải nhiều, trông thấy và biết nhiều), mạnh tay, lanh lẹ, nhạy bén để có thể hoàn toàn thích ứng với công việc Chúa. Thực tế đó là một đức tính hiếm thấy nơi những người cầm đầu các công tác phục vụ Đấng Christ. Nếu chúng ta muốn có thể lợi dụng quân thù để học hỏi thêm, như thế là buộc dân Phi-li-tin rèn các khí giới cho chúng ta. Sáng nay thiết tưởng chúng ta chỉ cần nhờ Đức Thánh Linh giúp đỡ để rèn lòng hăng hái trọn ngày. Hãy xem gương của Giáo hội La-mã: họ đã đi khắp nơi bằng đường bộ và đường thủy như thế nào, khuyến giáo, chúng ta sẽ để cho họ chiếm độc quyền vì lòng hăng say sao? Hãy xem lòng mộ đạo của người ngoại, họ đã ép xác khổ tu thế nào để phục vụ hình tượng! Phải chăng họ chỉ đơn độc tỏ ra nhẫn nhục và hi sinh? Hãy chú ý xem vua của sự tối tăm, quan sát xem nó đã kiên trì nỗ lực như thế nào, không hề bối rối trong các cố gắng của nó như thế nào, liều lĩnh trong các kế hoạch, suy nghĩ kỹ các âm mưu và mạnh bạo trong mọi phương diện như thế nào! Ma quỉ đã đoàn kết thành chỉ một người trong phản loạn khả ố của nó, trong khi các tín hữu chúng ta lại chia rẽ trong công tác phục vụ Đức Chúa Trời và rất ít khi thống nhất được hành động! Ôi, ước gì chúng ta biết nhìn vào sự cần mẫn tận tụy của Sa-tan để học biết phải hành động như người Sa-ma-ri nhơn lành, nghĩa là biết đi tìm người nào chúng ta có thể đem phước hạnh đến cho họ!

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn