10:24 EDT Thứ sáu, 03/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 32


Hôm nayHôm nay : 9090

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 23129

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23032162

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Nỗi Lòng Cha Mẹ

Nỗi Lòng Cha Mẹ

“Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng?” (II Cô-rinh-tô 6:14).

Xem tiếp...

NGÀI NGỒI TRÊN NGÔI

Thứ ba - 22/09/2015 21:19
NGÀI NGỒI TRÊN NGÔI

NGÀI NGỒI TRÊN NGÔI

“Ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời” Rô-ma 8:34

 
NGÀI NGỒI TRÊN NGÔI 

                “Ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời” Rô-ma 8:34  


               Đấng vốn bị loài người khinh dể và chán bỏ, hiện chiếm địa vị sang trọng đáng kính của Đức Chúa Con được yêu mến và tôn vinh. Bên hữu Đức Chúa Trời là địa vị uy nghiêm và được sủng ái. Chúa Giê-xu của chúng ta là người đại diện cho dân Ngài. Ngài chịu chết thay họ cho nên họ được yên nghỉ; Ngài vì họ sống lại, cho nên họ được tự do; và khi Ngài ngự bên hữu Cha Ngài, thì họ được sủng ái, được tôn trọng và danh giá. Việc Đấng Christ được sống lại và được tôn cao, tức là toàn dân Ngài được tôn cao, được thừa nhận, được liệt vào hàng các thánh đồ và được hiển vinh, vì Ngài vừa là đầu vừa là người đại diện của họ. Vậy,việc được ngự bên hữu Đức Chúa Trời đó phải được xem là sự kiện con người của Đấng Bảo Toàn được tiếp nhận, của người đại diện được đón rước, do đó, linh hồn chúng ta cũng được vui nhộn.
 

               Thưa bạn thánh đồ, hãy nhìn vào đó để thấy sự giải thoát chắc chắn của bạn khỏi sự đoán phạt. “Đấng đã bị đoán phạt là ai?” Ai là người để đoán phạt những kẻ đã ở trong Chúa Giê-xu, đấng ngự bên hữu Đức Chúa Trời?

               Bên hữu còn là địa vị quyền năng. Ngự bên hữu Đức Chúa Trời, Đấng Christ nắm trọn quyền phép cả trên trời lẫn dưới đất. Ai dám chống lại một dân tộc mà vị Tướng Lãnh của họ được mặc lấy quyền năng như thế? Hỡi linh hồn ta, ai lại có thể giết nổi ngươi nếu Đấng Vô Sở Bất Năng phù hộ, che chở ngươi? Nếu Đấng Toàn Năng đã bao phủ ngươi, thì có gươm nào chạm vào ngươi được? Vậy hãy yên nghỉ an toàn. Nếu Chúa là Vua bách chiến bách thắng của ngươi đã giày đạp các kẻ thù ngươi dưới chân Ngài; nếu cả tội lỗi, sự chết và hỏa ngục đều bị Ngài đánh bại mà Ngài lại đại diện cho ngươi, thì sẽ chẳng có gì làm hại ngươi được.

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn