06:56 EDT Thứ bảy, 04/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 57

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 55


Hôm nayHôm nay : 9234

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 33291

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23042324

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

“Con Ông Con Bà”

“Con Ông Con Bà”

“Y-sác yêu Ê-sau, vì người có tánh ưa ăn thịt rừng; nhưng Rê-bê-ca lại yêu Gia-cốp” (câu 28).

Xem tiếp...

TA SẼ CHẲNG LÌA NGƯƠI

Thứ sáu - 29/05/2015 21:13
TA SẼ CHẲNG LÌA NGƯƠI

TA SẼ CHẲNG LÌA NGƯƠI

“Ta sẽ chẳng lìa ngươi, chẳng bỏ ngươi đâu” Hê-bơ-rơ 13:5

 
TA SẼ CHẲNG LÌA NGƯƠI
 
               “Ta sẽ chẳng lìa ngươi, chẳng bỏ ngươi đâu”    Hê-bơ-rơ 13:5
  
              Không có lời hứa nào vốn được giải thích cho riêng một người nào. Bất cứ điều gì Đức Chúa Trời đã phán cho bất luận một thánh đồ nào, thì Ngài cũng phán cho tất cả. Khi Ngài đã mở một giếng nước cho ai, thi điều đó có nghĩa là tất cả mọi người đều có thể uống nước của giếng ấy. Một khi Ngài đã mở cửa một vựa lúa để phát thực phẩm ra, thì lúc đó, chỉ có một người đói làm lý do phải mở cửa ấy, nhưng tất cả các thành đồ đang đói đều có thể đến để tự nuôi sống. Thưa bạn là tín hữu dầu, Ngài đã hứa cho Áp-ra-ham hay với Môi-se và không liên hệ gì đến bạn, thì lời hứa ấy vẫn là của bạn với tư cách một hậu tự của các thánh đó đã được lời hứa của giao ước. Không có một lời hứa cao cả nào là quá cao đối với bạn, cũng không có một ơn thương xót nào là quá rộng đối với bạn. Vậy hãy ngước mắt lên nhìn khắp hướng bắc, hướng nam, hướng đông và hướng tây, vì tất cả đều là của bạn đó. Hãy leo lên đỉnh núi Phich-ga và nhìn cho thật xa các ranh giới của lời hứa Đức Chúa Trời; vì toàn xứ hiện là của bạn. Không có một khe nước sông nào mà bạn không được quyền uống. Nếu xứ đượm sữa và mật, thì hãy ăn mật và uống sữa, vì cả hai đều là của bạn. Hãy bạo dạn tin cậy, vì Ngài đã phán: “Ta sẽ chẳng lìa người, chẳng bỏ ngươi đâu” Trong lời hứa này, Đức Chúa Trời ban cho dân Ngài mọi sự “Ta sẽ chẳng lìa ngươi”. Thế thì không có một thuộc tính nào của Đức Chúa Trời có thể bị rút lại đối với chúng ta. Ngài có quyền năng chăng? Ngài sẽ chứng tỏ sức mạnh của Ngài để bênh vực những ai tin cậy Ngài. Ngài là tình yêu chăng? Thế thì Ngài sẽ tỏ ra thương xót, khoan dung đối với chúng ta. Bất cứ thuộc tính nào đã dự phần cấu thành cá tính Đức Chúa Trời, cũng đều được tận dụng để theo đuổi sát bên cạnh chúng ta. Gồm chung tất cả lại, bạn sẽ không còn thiếu thốn gì cả, vì không có gì bạn cần tạm thời hay miên viễn, không có vật gì còn sống, đã chết, không có gì trong đời này hay đời hầu đến, không có gì bây giờ, không có gì trên thiên đàng… mà lại không hàm chứa trong câu Kinh Thánh: “Ta sẽ chẳng lìa ngươi, chẳng bỏ ngươi đâu”.
  
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvnc.om
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn