04:50 EDT Thứ bảy, 27/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 75


Hôm nayHôm nay : 12163

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 260737

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22990144

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

TÌNH YÊU DIỆU KỲ

Chủ nhật - 31/05/2015 20:42
TÌNH YÊU DIỆU KỲ

TÌNH YÊU DIỆU KỲ

“Tình thương anh đối với tôi thật diệu kỳ” II Sa-mu-ên 1:26, (theo bản Anh văn)
 
TÌNH YÊU DIỆU KỲ

              “Tình thương anh đối với tôi thật diệu kỳ” II Sa-mu-ên 1:26, (theo bản Anh văn)

             Thưa quý độc giả, xin mỗi chúng ta hãy đến và tất cả mọi người đều nói về tình thương diệu kỳ Chúa Giê-xu đã có đối với chúng ta, chẳng phải về tình thương của Giô-na-than. Chúng ta sẽ không đề cập đến những gì đã được nghe người khác nói lại, nhưng nói về những điều chúng ta đã nếm biết và nắm chặt lấy của tình yêu Đấng Christ. Ôi, lạy Chúa Giê-xu, tình yêu Ngài đối với con thật diệu kỳ biết bao, lúc còn là một người lạ mặt lạc mất Ngài, sống theo những dục vọng của xác thịt và của tâm trí. Tình yêu của Ngài đã ngăn chặn con phạm tội đáng chết, đã kéo con ra khỏi tình trạng tự hủy. Tình yêu đã ngăn lưỡi rìu lại khi Công lý đã đưa ra câu phán quyết: “Hãy chặt nó đi, để đó làm chi cho chật đất.” Tình yêu của Ngài đã đưa con vào đồng vắng và tại đó, đã lột trần để con cảm biết tội lỗi con, gánh nặng của các vi phạm con. Rồi trong lúc con đau đớn, khiếp đảm, tình yêu Ngài đã an ủi con rằng: “Hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ”. Ôi thật là giây phút có một không hai của tình yêu Ngài, lúc Ngài tẩy sạch tội lỗi con, khiến tâm hồn ô-uế như hồng điều của con vì máu của nguyên tội, như màu đen vì kỷ tội, đã được khiến trở thành trắng như tuyết, sạch như lông chiên mịn! Ngài đã tỏ tình yêu mến đối với con khi nhỏ nhẹ bảo vào tai con rằng: “Ta là của người và người là của Ta”. Giọng Ngài êm đềm, nhơn từ biết bao khi Ngài nói với con: “Chính Đức Chúa Trời cũng yêu mến con.” Và lúc Ngài nói cho con biết về “tình yêu của Đức Thánh Linh”, thì thật là giờ phút êm dịu! Linh hồn con cũng chăng bao giờ quên được những cơ hội thông công mà Ngài tự bỏ mình ra cho con. Phải chăng Môi-se đã có một kẽ đá và ẩn thân và từ đó trông ra, đã nhìn thấy phía sau, phía lưng của Đức Chúa Trời mình? Cũng vậy, chúng con cũng có những kẽ đá và từ đó nhìn ra, chúng con đã thấy trọn vẹn những nét rạng rỡ của Ba Ngôi Đức Chúa Trời nơi con người Đấng Christ. Phải chăng Đa-vít đã nhớ các dấu châu của con dê rừng, xứ Giô-đanh và dân Hẹt-môn? Cũng vậy, chúng con vẫn nhớ những địa điểm kỷ niệm êm đềm tương đương với những địa điểm ấy về phương diện phước hạnh. Lạy Chúa Jêsus. xin cho chúng con uống một ngụm tình thương kỳ diệu; tươi mới của Ngài để chúng con bắt đầu một tháng mới nữa. A-men. 

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn