19:32 EDT Thứ năm, 02/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 32

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 31


Hôm nayHôm nay : 8964

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 16447

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23025480

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Dạy Con Cháu Theo Chúa

Dạy Con Cháu Theo Chúa

“Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (Rô-ma 12:2).

Xem tiếp...

BÁM CHẶT ĐẤNG CHRIST

Thứ năm - 26/11/2015 20:26
BÁM CHẶT ĐẤNG CHRIST

BÁM CHẶT ĐẤNG CHRIST

“Ọt-ba hôn từ biệt gia đình mình; còn Ru-tơ không chịu phân rẽ người” Ru-tơ 1:14



BÁM CHẶT ĐẤNG CHRIST
 

               “Ọt-ba hôn từ biệt gia đình mình; còn Ru-tơ không chịu phân rẽ người” Ru-tơ 1:14

              Cả hai người đều yêu mến Na-ô-mi, do đó, cùng bà thu xếp việc bà trở về xứ Giu-đa. Nhưng giờ thử thách đến. Na-ô-mi không hề vị kỷ, nên đặt trước mặt họ những thử thách đang chờ đợi họ, bảo rằng nếu họ muốn được yên vui thì trở về với bạn bè người Mô-áp của họ. Thoạt đầu cả hai đều tuyên bố rằng họ sẽ chịu chung số phận với dân sự Chúa; nhưng sau khi suy nghĩ kỹ hơn, Ọt-ba rất đau buồn và bằng một chiếc hôn tỏ ra kính trọng, đã lìa bà gia mình luôn với dân sự, Đức Chúa Trời của bà gia mình. Yêu mến đạo Chúa lúc mọi việc đều tốt đẹp là một chuyện, còn bám chặt vào đó mặc dầu mọi thất vọng, khó khăn lại là một chuyện khác. Chiếc hôn mặt ngoài rất dễ dàng và vô giá trị, nhưng việc bám chặt vào Chúa một cách thực tiễn phải tự chứng tỏ bằng việc quyết định thiêng liêng là sống vì lẽ thật và sự thánh khiết, không phải là việc nhỏ mọn. Đối với chúng ta thì đang ở vào trường hợp nào: lòng chúng ta có chăm chú vào Chúa Giê-xu, con sinh có bị buộc bằng dây và các sừng bàn thờ chăng? Chúng ta có tính xong xuôi giá phải trả, và sẵn sàng chịu đựng nghiêm chỉnh mọi mất mát trần gian vì danh Chúa không?
 

              Phần thưởng trong đời hằng đến sẽ vô cùng phong phú, bởi vì các của báu xứ Ai-cập vẫn không thể nào so sánh được với vinh quang sắp được bày tỏ. Chúng ta không còn nghe nói gì về Ọt-ba nữa; đời sống của nàng hòa vào nét rực rõ bình thản và các thú vui thờ hình tượng cũng trôi xuôi với bóng tối của sự chết. Nhưng Ru-tơ vẫn sống trong lịch sử và trên thiên đàng, vì ân điển đã đặt nàng vào dòng dõi quý tộc sẽ sanh ra Vua các vua. Phước cho những người giữa vòng nữ giới, đã vì danh Chúa mà từ chối tất cả; nhưng những ai từ bỏ lương tâm vào giờ gặp cám dỗ để quay lại với thế gian sẽ bị quên đi, và còn tệ hại hơn là bị quên đi nữa. Ôi, sáng nay ước gì chúng ta sẽ không chịu bằng lòng với phần dâng mình chỉ là hình thức thôi, vì nó sẽ không hơn gì chiếc hôn của Ọt-ba, nhưng nguyện Đức Thánh Linh vận hành trong chúng ta để khiến lòng chúng ta nhứt định không chịu phân rẽ Chúa Giê-xu.

Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn