13:17 EDT Thứ năm, 02/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 26

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 25


Hôm nayHôm nay : 8964

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 14133

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23023166

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Dạy Con Cháu Theo Chúa

Dạy Con Cháu Theo Chúa

“Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (Rô-ma 12:2).

Xem tiếp...

CHÚA VẪN NHỚ

Chủ nhật - 29/11/2015 20:28
CHÚA VẪN NHỚ

CHÚA VẪN NHỚ

“Ta còn nhớ về ngươi” Giê-rê-mi 2:2


 

CHÚA VẪN NHỚ

                 “Ta còn nhớ về ngươi” Giê-rê-mi 2:2

                Xin chú ý rằng Đấng Christ rất thích chú ý về hội thánh Ngài và ngắm xem vẻ đẹp của nó. Như con chim thường quay về tổ, như người đi xa vội vã trở về nhà, tâm trí cũng thường theo đuổi đối tượng nó ưa thích. Chẳng bao giờ chúng ta có thể nhìn quá thường xuyên vào gương mặt mà mình yêu mến; chúng ta luôn muốn có trước mặt những báu vật của mình. Đối với Chúa Giê-xu cũng vậy. Từ trước vô cùng, “Ngài vốn yêu thích các con trai loài người”; tư tưởng Ngài cứ nghĩ đến lúc người được chọn của Ngài ra đời; Ngài nhìn họ trong chiếc gương “tiên tri” của Ngài. Ngài phán: “Số các ngày đã định cho tôi đã biên vào sổ Chúa trước khi chưa có một ngày nào trong các ngày ấy” (Thi Thiên 139:16). Ngài đã có mặt lúc những cột trụ của trái đất được dựng nên và định giới hạn cho Y-sơ-ra-ên tùy theo dân số của họ.

                Trước khi nhập thể, Ngài đã nhiều lần xuống thế gian này trong hình thể giống như loài người, tại đồng bằng Mam-rê (Sáng Thế Ký 18), gần rạch Gia-bốc (Sáng Thế Ký 32:24-30), bên dưới tường thành Giê-ri-cô (Giô-suê 5:13) và trong lò lửa hực ở Ba-by-lôn (Đa-ni-ên 3:19, 25). Con Người đã viếng thăm những kẻ thuộc về Ngài. Vì linh hồn Ngài yêu mến họ, Ngài không thể nào sống xa họ, lòng Ngài trông đợi họ. Họ chẳng bao giờ vắng bóng trong bàn tay Ngài, vì Ngài đã viết tên họ trên trái tim Ngài, khắc tên ấy vào hông Ngài. Chiếc bảng đeo ngực có khắc tên chi phái Y-sơ-ra-ên vốn là món trang sức rực rỡ hơn hết của thầy tế lễ thượng phẩm thế nào, thì cũng vậy, kẻ được Chúa chọn là những viên ngọc quý báu nhất cho Đấng Christ, vẫn lấp lánh trong lòng Ngài thể ấy. 

                Có lẽ chúng ta thường quên suy gẫm về những mỹ đức trọn vẹn của Chúa chúng ta, nhưng Ngài chẳng bao giờ thôi nhớ đến chúng ta. Xin chúng ta hãy ăn năn về việc đã quên Ngài trong quá khứ và cầu nguyện xin Chúa ân tứ mãi mãi mến chuộng việc nhớ đến Ngài. 

                Lạy Chúa xin vẽ vào trong mắt của linh hồn con hình ảnh của Con Ngài.

Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn