11:09 EDT Thứ năm, 02/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 18

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 16


Hôm nayHôm nay : 8468

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 13543

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23022576

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Dạy Con Cháu Theo Chúa

Dạy Con Cháu Theo Chúa

“Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (Rô-ma 12:2).

Xem tiếp...

“HÃY ĐẾN”

Thứ sáu - 27/11/2015 20:02
“HÃY ĐẾN”

“HÃY ĐẾN”

“Hãy đến cùng ta” Ma-thi-ơ 11:28

 

“HÃY ĐẾN”

 

               “Hãy đến cùng ta” Ma-thi-ơ 11:28

              Tiếng gọi của Cơ Đốc giáo là lời êm dịu: “Hãy đến”. Luật pháp Do Thái hà khắc bảo rằng: “ Hãy đi, mà phải coi chừng các bước ngươi trên nẻo đường ngươi sẽ đặt chân vào. Hễ ngươi phạm điều răn thì ngươi phải chết; hãy tuân giữ điều răn thì ngươi được sống”. Luật pháo gieo kinh hoàng đẩy người ta đi tới dường như là bằng một ngọn roi phía sau lưng, còn Tin Lành thì dẫn người ta đi bằng những sợi dây tình thương. Chúa Giê-xu là người chăn nhân hiền đi trước chiên Ngài, gọi chúng ta theo sau và bao giờ cũng hướng dẫn chúng ta bằng một phương thức không gì khác hơn là tiếng êm dịu: “Hãy đến”. Luật pháp đẩy người ta ra, Tin Lành lôi cuốn người ta đến. Luật pháp trình bày khoảng cách giữa Đức Chúa Trời và người, Tin Lành bắt một nhịp cầu trên chiếc hố sâu đáng sợ đó và đưa tội nhân vượt qua cầu.

              Từ ngày bắt đầu đời sống thuộc linh cho đến lúc bạn được đưa vào cõi vinh quang, ngôn ngữ của Đấng Christ đối với bạn vẫn là: “Hãy đến”, hãy đến cùng ta. Một người mẹ đưa một ngón tay ra cho đứa con nhỏ và khuyến khích nó đi tới bằng cách bảo rằng: “Lại đây” làm sao, thì Chúa Giê-xu cũng làm y như vậy. Ngài luôn luôn đi trước bạn, gọi bạn theo sau như người lính đi theo Ngài suốt đời. Cũng như vào giờ nghiêm trọng của tử thần, lời êm dịu Ngài sẽ gọi bạn vào nước trời vẫn là: “Hỡi kẻ được Cha ta ban phước cho, hãy đến”.

              Nói cho đúng hơn nữa thì không phải chỉ có một mình Đấng Christ gọi bạn mà thôi, nhưng nếu bạn là tín hữu, thì chính bạn cũng gọi Đấng Christ: “Xin đến, xin đến”. Chắc bạn vẫn trông đợi ngày tái lâm của Ngài; có lẽ bạn đang nói: “Lạy Chúa Giê-xu, xin đến mau chóng”. Chắc bạn đang khao khát, muốn được tương giao gần gũi, thân mật hơn với Ngài. Nếu tiếng Ngài gọi bạn là: “Hãy đến”, thì tiếng bạn trả lời Ngài là: “Lạy Chúa, xin đến và ngự trong lòng con. Xin đến và chỉ một mình Ngài sẽ ngự ngôi lòng con; xin cai trị tại đó để sẽ không còn có một địch thủ nào tranh giành với Ngài nữa và xin giúp con hiến thân trọn vẹn cho sự phục vụ Ngài.” 

Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn