16:38 EDT Thứ năm, 02/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 28


Hôm nayHôm nay : 8964

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 15381

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23024414

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Dạy Con Cháu Theo Chúa

Dạy Con Cháu Theo Chúa

“Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (Rô-ma 12:2).

Xem tiếp...

MUỐI THIÊN ĐÀNG

Thứ ba - 24/11/2015 20:31
MUỐI THIÊN ĐÀNG

MUỐI THIÊN ĐÀNG

“Muối không hạn” Ê-xơ-ra 7:22


 

MUỐI THIÊN ĐÀNG
 

                   “Muối không hạn” Ê-xơ-ra 7:22

                  Muối được dùng trong cả các của lễ thiêu dâng lên cho Đức Chúa Trời và nhờ các đặc tính giữ gìn và thanh tẩy, nó tượng trưng cho lòng biết ơn ân điển của Đức Chúa Trời trong tâm hồn. Điều rất đáng cho chúng ta chú ý là lúc vua Ạt-ta-xét-xe cấp muối cho thầy tế lễ E-xơ-ra, vua đã không hạn định số lượng và chúng ta có thể chắc chắn rằng lúc Vua của các vua  phân phát ân huệ cho các thầy tế lễ của hoàng gia, phần tiếp liệu của Ngài sẽ chẳng bao giờ bị thiếu. Chúng ta thường bực tức vì mình, nhưng không hề phải bối rối vì Chúa. Những ai muốn lượm nhiều bánh ma-na sẽ nhận thấy rằng mình có thể lượm bao nhiêu tùy ý. Tại Giê-ru-sa-lem không có nạn đói đến nỗi người ta phải ăn bánh cân lượng, uống nước phải đo lường. Trong việc ban phát ân huệ có vài vật cần phải được cân lường.

                  Ví dụ: dấm chua và mật đắng đều được cấp cho chúng ta thật đúng cân lượng để chúng ta khỏi phải nhận nhiều hơn một giọt nào cả, nhưng về muối ân điển thì không hề có hạn định. “Hãy xin sẽ được”. Bậc cha mẹ cần khóa tủ trái cây và các hủ nước ngọt nhưng thùng muối thì không cần gì phải khóa kỹ vì ít khi trẻ con tham ăn thứ đó. Một người có thể ăn quá nhiều tiền tài, danh vọng nhưng chẳng bao giờ được quá nhiều ân tứ. Lúc Giê-ru-sun trở nên mập mạp thì chống lại Đức Chúa Trời, nhưng không có gì đáng sợ khi người ta được quá đầy dẫy ân tứ: không thể nào có trường hợp quá nhiều ân tứ được. Càng giàu có thì càng chồng chất lo âu, nhưng càng được nhiều ân tứ thì càng đầy dẫy niềm vui. Ai thâu sự tri thức ắt thêm sự đau đớn, nhưng được đầy dẫy Đức Thánh Linh là được tràn ngập niềm vui.

                  Thưa bạn tín hữu, hãy đến gần ngôi Đức Chúa Trời để được cung cấp càng nhiều muối thiên đàng hơn. Nó sẽ “nêm” thêm cho các nổi đau buồn bối rối của bạn, vốn vô vị nếu thiếu muối. Nếu không có muối lòng bạn sẽ hư thối, nhưng một khi có muối, muối sẽ gìn giữ lòng bạn, giết chết tội lỗi cũng như muối có công dụng giết chết loài bò sát vậy. Bạn cần nhiều muối, hãy xin nhiều thì sẽ được nhiều.

Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn