21:27 EDT Thứ năm, 02/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 38

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 36


Hôm nayHôm nay : 8964

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 17348

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23026381

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Dạy Con Cháu Theo Chúa

Dạy Con Cháu Theo Chúa

“Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (Rô-ma 12:2).

Xem tiếp...

ĐẤNG ĐỜI ĐỜI

Thứ hai - 23/11/2015 21:00
ĐẤNG ĐỜI ĐỜI

ĐẤNG ĐỜI ĐỜI

“Các đường lối Ngài giống như thuở xưa (từ trước vô cùng)” Ha-ba-cúc 3:6



ĐẤNG ĐỜI ĐỜI
 

                “Các đường lối Ngài giống như thuở xưa (từ trước vô cùng)” Ha-ba-cúc 3:6
 

               Việc gì Đức Chúa Trời đã làm một lần rồi thì Ngài sẽ lại làm nữa. Đường lối của loài người thay đổi luôn, nhưng các đường lối của Đức Chúa Trời là đời đời. Có rất nhiều lý do hậu thuẫn cho phần chân lý đáng yên ủi này, trong đó có lý do sau đây: Các đường lối của Chúa vốn là kết quả của sự xem xét khôn ngoan. Ngài sắp xếp mọi sự theo ý chỉ riêng của Ngài đề nghị. Hành động của con người thường là hậu quả của tình cảm vội vàng hay của lo sợ nên thường bị sự hối tiếc, thay đổi kèm theo.

               Nhưng đối với Đấng Toàn năng thì không có gì gây được ngạc nhiên cho Ngài cả, cũng không có gì xảy ra cách khác hơn là Ngài đã thấy trước rồi. Các đường lối của Ngài là kết quả của một cá tính bất biến, trong đó chúng ta thấy rõ thuộc tính nhất định, không thay đổi của Đức Chúa Trời. Trừ phi chính Đấng đời đời cũng có thể thay đổi, nếu không đường lối của Ngài, tức là hành động của chính Ngài, phải luôn luôn được giữ nguyên. Phải chăng Ngài vốn công nghĩa, nhân hậu, thành tín, khôn ngoan, dịu dàng đời đời. Nếu vậy, các đường lối Ngài phải đời đời được nhận rõ nhờ các mỹ đức tuyệt vời ấy. Sinh vật hành động theo bản tính; hễ bản tính thay đổi thì hành động cũng khác nhau; nhưng Đức Chúa Trời không có bóng dời đổi, cho nên các đường lối Ngài đời đời vẫn y nguyên. Hơn nữa cũng không có lý do nào khiến Đức Chúa Trời phải đảo ngược các đường lối Ngài, vì chúng thể hiện quyền năng không có gì chống lại nổi của Ngài. Nhà tiên tri nói rằng lúc Đức Giê-hô-va tiến ra đẻ giải cứu dân Ngài thì trái đất nứt ra, các sông núi run rẩy, vực sâu vỗ tay và mặt trời, mặt trăng dừng lại. Nhưng ai có thể ngăn được bàn tay của Đức Chúa Trời hay dám hỏi rằng: “Ngài làm chi vậy?”. Nhưng cũng không phải chỉ một mình quyền năng đã tạo ra sự vững chắc ấy; các đường lối Đức Chúa Trời là biểu lộ của các nguyên tắc đời đời của lẽ phải cho nên không thể nào qua đi. Sự sai lầm sanh sự suy đồi và gồm cả sự đổ nát, nhưng các Chân, cái Thiện tự chúng vốn có một sự sống mà thời gian không thể làm suy giảm được.

               Hôm nay, nguyện chúng ta biết tin cậy mà đến với Cha chúng ta ở trên trời và nhớ rằng Chúa Giê-xu Christ hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời vẫn không thay đổi. Ngài là Chúa luôn luôn nhân hậu đối với dân sự Ngài.

Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn