21:58 EDT Thứ năm, 02/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 37

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 35


Hôm nayHôm nay : 8964

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 17560

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23026593

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Dạy Con Cháu Theo Chúa

Dạy Con Cháu Theo Chúa

“Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (Rô-ma 12:2).

Xem tiếp...

ĐỨC GIÊ-HÔ-VA ĐÃ ĐỊNH

Thứ ba - 01/12/2015 20:17
ĐỨC GIÊ-HÔ-VA ĐÃ ĐỊNH

ĐỨC GIÊ-HÔ-VA ĐÃ ĐỊNH

“Người ta bẻ thăm trong vạt áo; song sự nhứt định do nơi Đức Giê-hô-va mà đến” Châm Ngôn 16:73


 

ĐỨC GIÊ-HÔ-VA ĐÃ ĐỊNH

               “Người ta bẻ thăm trong vạt áo; song sự nhứt định do nơi Đức Giê-hô-va mà đến”  Châm Ngôn 16:73

               Nếu việc quyết định lúc bẻ thăm là của Đức Giê-hô-va, thì ai sắp đặt cả đời sống của chúng ta? Nếu chỉ việc bẻ thăm rất đơn giản mà cũng do Ngài điểu khiển, thì huống chi các biến cố của đời sống chúng ta? Nhứt là khi chúng ta được Cứu Chúa cho biết rằng: “Tóc trên đầu các ngươi cũng được đếm cả rồi, sẽ không có một con chim sẻ nào rơi xuống đất mà không có ý Cha các ngươi” 

               Thưa bạn thân mến, nếu bạn luôn luôn nhớ điều này, nó sẽ đem cho linh hồn bạn một sự bình an thánh khiết. Nó sẽ khiến tâm trí bạn hết lo âu, để bạn có thể bước đi vững vàng hơn trong sự nhịn nhục yên lặng và vui vẻ như thái độ đáng phải có của một Cơ-đốc-nhân. Lúc một người có chuyện lo lắng, người ấy không thể nào lấy đức tin để cầu nguyện; lúc người ấy bối rối vì chuyện đời, người ấy không thể nào phục vụ Đấng Christ vì tư tưởng người ấy đang bận phục vụ chính mình. Nếu bạn bằng lòng “tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công nghĩa Ngài trước nhất”, mọi sự được ban thêm cho bạn sau. Nếu bạn băn khoắn về số phận, về hoàn cảnh của riêng bạn gây rối cho công việc Chúa, mà cũng phải bỏ dở công việc của bạn. Bạn đã cố gắng “tạo” công tác mà quên rằng bạn chỉ có phận sự vâng lời mà thôi. Hãy khôn ngoan và lo đến sự vâng lời, còn phần tạo ra công việc, hãy để đó cho Đấng Christ. Hãy đến canh chừng kho lẫm của Cha bạn, ròi tự hỏi xem có lý do nào đó cho bạn chết đói, trong khi các vựa lúa của Ngài vốn đầy dẫy? 

               Hãy trông cậy vào tấm lòng nhơn từ của Ngài, xem có bao giờ Ngài tỏ ra không hảo tâm với bạn chăng! Hãy nương cậy vào sự khôn ngoan không ai dò được của Ngài, xem có bao giờ Ngài lầm lẫn chăng. Trên hết mọi sự, hãy nhìn xem Chúa Giê-xu Christ là Đấng Cầu Thay cho bạn và tự hỏi nếu Ngài biện hộ thì Cha bạn há không cư xử nhơn hậu với bạn sao? Nếu Ngài nhớ cả đến những con chim sẻ, Ngài há sẽ quên kẻ hèn nhứt trong các con cái khốn khổ của Ngài sao? “Hãy trao gánh nặng cho Đức Giê-hô-va Ngài sẽ nâng đỡ ngươi. Ngài chẳng bao giờ chịu để cho người công binh bị rúng động”. 

Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn