17:23 EDT Thứ năm, 02/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 27

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 26


Hôm nayHôm nay : 8964

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 15682

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23024715

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Dạy Con Cháu Theo Chúa

Dạy Con Cháu Theo Chúa

“Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (Rô-ma 12:2).

Xem tiếp...

SỨC LỰC LẦN LẦN THÊM

Thứ tư - 25/11/2015 20:21
SỨC LỰC LẦN LẦN THÊM

SỨC LỰC LẦN LẦN THÊM

“Họ đi tới, sức lực lần lần thêm” Thi Thiên 84:7



 

SỨC LỰC LẦN LẦN THÊM

 

                “Họ đi tới, sức lực lần lần thêm”  Thi Thiên 84:7

                 “Họ đi tới sức lực lần lần thêm”. Câu này đã được dịch nhiều cách, nhưng tất cả đều hàm ý có sự tiến bộ.

                Câu trên đây theo bản dịch của chúng ta thiết tưởng đã đủ cho sáng nay. “Họ đi tới, sức lực lần lần thêm”, nghĩa là họ càng ngày càng mạnh thêm. Thường thường, nếu chúng ta cần đi đường, thì sức lực lần lần giảm, chúng ta bắt đầu rất mạnh mẽ, nhưng rồi yếu lần; chúng ta đi thật khỏe khoắn, hăng hái lên đường, nhưng lần lần, đường đi càng xấu, mặt trời nóng thêm, chúng ta ngồi xuống bên đường, rồi lại mệt mỏi tiếp tục một cách khổ nhọc. Nhưng người tín đồ đấng Christ trên đường hành hương được cung cấp cho các ơn phước mới mẻ, cho nên nhiều năm du hành và chiến đấu khổ nhọc, vẫn còn kháng kiện y như lúc mới bắt đầu. Có lẽ người ấy không còn quá bồng bột, sôi nổi như trước, hay có lẽ không quá nóng nảy, vội vàng như lúc ban đầu, nhưng nói về những gì tạo thành một năng lực thật sự thì người ấy mạnh hơn trước và tiến tới, tuy có chậm rãi hơn, nhưng cũng chắc chắn hơn.

                Một số các bật lão thành tóc bạc vẫn còn nắm vững chân lý và họ thường sai truyền bá chân lý y như lúc họ còn thanh xuân. Nhưng than ôi, chúng ta cũng thường thú nhận trái lái lại, vì tình thương của nhiều người đã nguội lần và tội lỗi tăng thêm; nhưng đó là tội lỗi của riêng họ chớ không phải của lời hứa, vì lời hứa vẫn còn nguyên “Kẻ trai trẻ cũng phải mòn mỏi mệt nhọc, người trai tráng cũng phải vấp ngã. Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng; chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi”. Những người hay băn khoăn thì ngồi xuống và lo lắng cho tương lai. Họ tự nhủ: “Than ôi!, ta hết bị cái khổ nầy lại gặp cái nạn khác”. 

                Thưa bạn là người ít đức tin, bạn nói đúng lắm; nhưng bạn cũng lần lần được sức lực càng thêm nữa. Bạn sẽ chẳng bao giờ gặp một khó khăn bối rối mà không tìm thấy kèm theo giữa đó một số ân điển đầy đủ cho bạn. Đức Chúa Trời ban sức mạnh của người trưởng thành đồng thời với gánh nặng giao cho đôi vai của kẻ trưởng thành. 

Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn