18:01 EDT Thứ năm, 02/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 25

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 23


Hôm nayHôm nay : 8964

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 15909

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23024942

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Dạy Con Cháu Theo Chúa

Dạy Con Cháu Theo Chúa

“Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (Rô-ma 12:2).

Xem tiếp...

NGUỒN SỨC LỰC VÔ HẠN

Thứ sáu - 04/12/2015 20:20
NGUỒN SỨC LỰC VÔ HẠN

NGUỒN SỨC LỰC VÔ HẠN

“Ta sẽ bổ sức cho người” Ê-sai 41:8


 

NGUỒN SỨC LỰC VÔ HẠN

 

                 “Ta sẽ bổ sức cho người”    Ê-sai 41:8 

                 Đức Chúa Trời có một kho dự trữ lớn lao để thỏa mãn điều cam kết đó. Ngài có thể làm được mọi sự. Thưa bạn tín hữu, nếu bạn chưa tát cạn được đại dương là quyền vô sở bất năng của Đức Chúa Trời; Nếu bạn chưa đập tan được các núi vốn là chiến lũy của sức lực toàn năng Ngài, thì bạn không cần phải sợ hãi gì cả. Xin đừng bao giờ nghĩ rằng quyền năng Đức Chúa Trời không thắng nổi sức lực loài người. Nếu trái đất vẫn còn được những cột trụ khổng lồ chống đỡ cho, thì bạn vẫn còn đủ lý do để cứ đứng vững trong đức tin. Cũng một Đức Chúa Trời đang điều khiển quả địa cầu này trong quỹ đạo của nó, đang cung cấp lò lửa hực chảy cho mặt trời, sửa soạn các ngọn đèn trên bầu trời cũng đã hứa là sẽ ban sức lực cho bạn hằng ngày. 

                 Trong khi Ngài vẫn còn nâng đỡ nổi vũ trụ này, thì đừng bao giờ nghĩ rằng Ngài không thể giữ được lời hứa của mình. Hãy nhớ lại những việc Ngài đã làm xưa kia cho các thế hệ về trước. Hãy nhớ lại xem Ngài đã phán thì mọi việc đã được thực hiện ra sao; Ngài đã ra lịnh thì việc được thành như thế nào. Làm sao Đấng đã tạo dựng lại mỏi mệt được? Ngài đã nâng trái đất trên khoảng không không, há không hậu thuẫn được cho các con cái Ngài sao? Ngài há thất tín vì thiếu quyền năng sao? Ai đã ngăn được bão tố? Há không phải chính Ngài đã cỡi trên cánh gió, đã lấy mây làm xe và nắm đại dương trong lòng bàn tay Ngài sao? Vậy làm sao Ngài thất hứa với bạn được? Nếu Ngài đã thành tín như thế trong mọi việc đã kể trên, sao có lúc bạn lại dung dưỡng cho cái ý nghĩ rằng chính Ngài đã hứa quá mức và không đủ quyền năng để thực hiện? Đừng, Đừng bao giờ nghi ngờ như vậy nữa! 

                 Lạy Chúa, là Đức Chúa Trời và sức lực của con, con có thể tin rằng lời hứa ấy cho con sẽ được ứng nghiệm, vì hồ chứa vô tận của ân điển Ngài sẽ chẳng bao giờ khô cạn, và kho dự trữ luôn luôn tuôn tràn sức lực Ngài chẳng bao giờ bị các bạn hữu hoặc các kẻ thù Ngài dốc cạn.

Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn