Đang truy cập : 44
•Máy chủ tìm kiếm : 1
•Khách viếng thăm : 43
Hôm nay : 5652
Tháng hiện tại : 19691
Tổng lượt truy cập : 23028724
“Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng?” (II Cô-rinh-tô 6:14).
HÃY XIN SẼ ĐƯỢC
“Hãy xin, sẽ được” Ma-thi-ơ 7:7
Chúng ta được biết tại Anh quốc có một nơi hiện nay người ta vẫn còn một phần bánh mì cho bất cứ người khách qua đường nào muốn xin. Bất luận người du khách là ai, người ấy chỉ cần gõ cửa Bệnh Viện Thánh Giá (St. Cross Hospital), thì người ta sẽ phát cho một phần bánh mì. Chúa Giê-xu yêu thương tội nhân đến nỗi Ngài đã xây dựng một Bệnh Viện Thánh Giá để bất cứ một tội nhân nào đang đói thì chỉ cần đến gõ cửa và được cung ứng cho điều mình đang cần. Hay nói đúng hơn là Ngài còn ban cho điều tốt hơn thế nữa. Ngài còn xây dựng tại đó một hồ tắm để bất cứ linh hồn nào bị đen đúa vì ô uế, thì chỉ cần đến đó để được tắm rửa sạch sẽ. Giếng nước tại đó luôn luôn đầy tràn, luôn luôn công hiệu. Không hề có một tội nhân nào đến đó mà thầy rằng nước ấy không tẩy được các tì vít của mình. Tội lỗi vốn như son và hồng đều biến mất cả và tội nhân được trở nên trắng như tuyết. Nếu điều đó chưa đủ thì tại Bệnh Viện Thánh Giá cũng có xây một chiếc tủ áo và mọi tội nhân đến xin chỉ với tư cách tội nhân mà thôi, sẽ được y phục để mặc từ đầu tới chân; còn nếu người ấy muốn trở thành một chiến sĩ, người ấy chẳng những được một bộ thường phục mà còn được cả một bộ binh giáp để che than từ gót đến đỉnh đầu. Nếu người ấy xin một lưỡi gươm thì sẽ được cho, luôn với cái khiên nữa. Sẽ không có vật gì thuận tiện cho người ấy mà bị từ chối. Người ấy sẽ được tiền tiêu vặt trọn đời, lại còn có một gia tài đời đời gồm một kho tàng quang vinh lúc người ấy vào nước vui vẻ của Chúa mình.
Hỡi linh hồn ta, nếu tất cả những điều đó đều sẽ có chỉ nhờ một tiếng gõ vào cánh cửa nhân từ, thì hôm nay, ngươi hãy gõ mạnh lên và xin Chúa nhân từ những việc lớn lao, vĩ đại. Đừng rời ngôi thi ân trước khi mọi nhu cầu của ngươi được trình bày trước mặt Chúa, trước khi đức tin ngươi chưa được thấy một cảnh tượng chắc chắn rằng tất cả sẽ được cung cấp cho ngươi. Lúc Chúa Giê-xu mời mọc, thì đừng chậm trễ vì hổ thẹn. Một khi ngươi có thể thâu nhận các ơn phước dường ấy, thì đừng để cho sự nguội lạnh trong lòng ngươi giữ ngươi lại.
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn