13:42 EDT Thứ năm, 02/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 30

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 29


Hôm nayHôm nay : 8964

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 14290

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23023323

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Dạy Con Cháu Theo Chúa

Dạy Con Cháu Theo Chúa

“Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (Rô-ma 12:2).

Xem tiếp...

GIAO ƯỚC ĐỜI ĐỜI

Thứ năm - 03/12/2015 20:14
GIAO ƯỚC ĐỜI ĐỜI

GIAO ƯỚC ĐỜI ĐỜI

“Ngài lập với ta một giao ước đời đời” II Sa-mu-ên 23:5


 

GIAO ƯỚC ĐỜI ĐỜI

 

                “Ngài lập với ta một giao ước đời đời”  II Sa-mu-ên 23:5 

                Từ nguyên thủy, giao ước nầy vốn là của Đức Chúa Trời. “Ngài đã lập với ta một giao ước đời đời”. Ôi, chữ Ngài ở đây thật quan trọng biết bao! Hỡi linh hồn ta, hãy dừng lại trong giây lát. Đức Chúa Trời là Cha đời đời đã thật sự lập một giao ước với ngươi; Phải, chính là Đức Chúa Trời đã từng phán một tiếng thì có thế gian này; chính Ngài đã từ ngôi oai nghiêm hạ mình xuống để nắm tay ngươi và lập giao ước với ngươi. Phải chăng đó là một hành vi, một sự hạ mình kỳ diệu khiến lòng chúng ta phải hớn hở nếu chúng ta có thể hiểu rõ ý nghĩa đích thực của nó? “Ngài đã lập với ta một giao ước”. Vua chúa đời này không có bao giờ thèm lập giao ước với tôi, nếu có thì điều đó cũng đáng chú ý; nhưng Vua của các vua thế gian, Giê-hô-va, Sa-đai, Đức Giê-hô-va Tự hữu, Hằng hữu, Đức Giê-hô-va của các thời đại, Ê-lô-him đời đời, chính “Ngài đã lập với ta một giao ước”. Nhưng khá chú ý rằng phần ứng dụng của giao ước ý đặc biệt cô cùng “Ngài đã lập với Ta một giao ước”. Đây là đặc điểm ngọt ngào, êm dịu cho mỗi tín hữu. Nếu Ngài lập hòa bình cho thế gian này thì không có nghĩa lý gì đối với ta cả; tôi muốn biết là Ngài có tạo hòa bình đó cho chính tôi không, Ngài lập một giao ước thì không quan trọng bao nhiêu, tôi muốn biết là Ngài có lập giao ước với tôi hay không. Biết chắc chắn rằng Ngài đã lập giao ước với tôi, là điều vô cùng phước hạnh! Nếu Thánh Linh của Đức Chúa Trời  đã bảo đảm với tôi điều đó, thì sự cứu rỗi là của tôi, lòng Ngài thuộc về tôi và chính Ngài cung là của tôi: Ngài là Đức Chúa Trời tôi.

                Giao ước này có hiệu lực vinh viễn. Một giao ước đời đời có nghĩa rằng nó không có khởi điểm cũng không có cùng điểm. Sống giữa những cái bấp bênh của đời này mà biết tằng “nền tảng của Chúa đứng vững đời đời” và được chính lời hứa của Đức Chúa Trời rằng “Ta sẽ chẳng bội ước ta, hay thay đổi nhưng điều đã ra từ môi miệng ta”, thì thật là êm đềm biết bao! Cũng như Đa-vít lúc hấp hối, tôi sẽ tán tụng việc ấy, dầu cả nhà tôi không trung tín với Đức Chúa Trời như lòng tôi mong ước.

Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn