12:34 EDT Thứ năm, 02/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 30

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 29


Hôm nayHôm nay : 8860

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 13935

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23022968

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Dạy Con Cháu Theo Chúa

Dạy Con Cháu Theo Chúa

“Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (Rô-ma 12:2).

Xem tiếp...

ĐỪNG XÉ ÁO, HÃY XÉ LÒNG!

Thứ hai - 30/11/2015 20:15
ĐỪNG XÉ ÁO, HÃY XÉ LÒNG!

ĐỪNG XÉ ÁO, HÃY XÉ LÒNG!

“Hãy xé lòng các ngươi và đừng xé áo các ngươi” Giô-ên 2:13



 

ĐỪNG XÉ ÁO, HÃY XÉ LÒNG!

 

               “Hãy xé lòng các ngươi và đừng xé áo các ngươi”  Giô-ên 2:13

               Xé áo cũng như các dấu hiệu bề ngoài khác của tôn giáo khi được cảm động đều dễ thực hiện và thường có tính cách giả hình; nhưng cảm thấy ăn năn thật sự thì khó hơn nhiều và kết quả là việc ấy không thường xảy ra. Loài người muốn tuân giữ tỉ mỉ vô số lễ nghi tôn giáo, vì những việc làm ấy được xác thịt ưu thích, nhưng đạo đức thật quá đòi hỏi sự mất thể hiện, quả tỉ mỉ, nghiêm khắc trong việc tra xét nội tâm, quá kỹ lưỡng đối với các sở thích của người xác thịt được. Người xác thịt thích một cái gì thảy đổi, bấp bênh, thuộc về đời nầy.

               Tuân giữ các nghi lễ bề ngoài chỉ gây được sự thoải mái tạm thời, tai được nghe điều êm dịu, mắt được thấy vật đẹp đẽ, tánh tự phụ được ve vuốt, sự công nghĩa riêng có cơ hội lên mặt, nhưng chúng hoàn toàn chỉ là ảo tưởng vì trước mặt sự chết và đến ngày phán xét, linh hồn người ta cần đến một cái gì chính yếu hơn là các nghi lễ để nương tựa vào. Ngoài lòng tin kính sống thật, mọi tôn giáo đều hoàn toàn hư không; dâng lên mà không thành tâm, thì mọi hình thức thờ phượng đều là sự giả hình trầm trọng và là một thái độ chế giễu đáng lấy làm xấu hổ đối với vẻ uy nghiêm của thiên đàng.

               Xé lòng là do sự vận hành của Đức Thánh Linh và được cảm biết cách nghiêm trọng. Đó là một nỗi buồn thầm kín chỉ được từng trải cách cá nhân chớ không phải có phần hình thức mà thôi. Đó là một thái độ sâu xa, làm rúng động tâm hồn của Đức Thánh Linh, thực hiện trong nơi sâu thẩm nhất của tấm lòng từng tín hữu. Nó không phải chỉ là một vấn đề được đề cập đến để tin suông, nhưng phải được các con cái sống của Đức Chúa Trời hắng sống cảm thấy một cách sâu sắc, bén nhạy. Nó có quyền năng khiến người ta phải khiêm nhường hạ mình và tẩy sạch mọi tội lỗi; lại nữa đó là phần chuẩn bị êm dịu cho những lời an ủi đầy ân điển; mà các tâm linh kiêu ngạo biết hạ mình không có thể nhận được; đó còn là sự biện biệt phân minh, vì thuộc về người được chọn của Đức Chúa Trời và chỉ thuộc về họ mà thôi.

               Câu gốc trên đây truyền chúng ta phải xé lòng mình, nhưng chúng vốn cứng tự nhiên như cảm thạch; vậy điều đó làm sao có được? Chúng ta phải đem chúng đến đồi Gô-gô-tha, tiếng kêu của Cứu Chúa đáng hấp hối có lẫn đã làm vỡ đá tại đó và tiếng kêu ấy hiện vẫn còn năng lực. Lạy Thánh Linh đáng chúc tụng, xin cho chúng con nghe tiếng kêu cứu sắp qua đời của Chúa Giê-xu, thì lòng chúng con sẽ bị xé tan, nhưng người ta xé áo xống họ trong ngày than khóc vậy.

Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn