03:32 EDT Thứ sáu, 03/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 43

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 41


Hôm nayHôm nay : 5945

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 19984

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23029017

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Nỗi Lòng Cha Mẹ

Nỗi Lòng Cha Mẹ

“Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng?” (II Cô-rinh-tô 6:14).

Xem tiếp...

HI VỌNG CHO TỘI NHÂN

Thứ ba - 17/11/2015 21:02
HI VỌNG CHO TỘI NHÂN

HI VỌNG CHO TỘI NHÂN

“Đức Chúa trời đã chọn những sự hèn hạ và khinh bỉ ở thế gian”. I Cô-rinh-tô 1:28

 
 

HI VỌNG CHO TỘI NHÂN
 

                 “Đức Chúa trời đã chọn những sự hèn hạ và khinh bỉ ở thế gian”. I Cô-rinh-tô 1:28

                Nếu bạn can đảm, hãy đi dọc dài các đường phố và những đêm sáng trăng, bạn sẽ thấy có tội nhân ở đó. Hãy đợi những đêm tối trời, lúc gió mạnh gào thét và bọn chuyên mở khóa nhà người ta hành động, lúc ấy bạn sẽ thấy tội nhân. Hãy đến khám đường, đi xuyên qua các phòng giam, chú ý đến những người đang cau mày buồn bã, những người mà bạn không trông đợi sẽ gặp họ ban đêm, nhưng đó là các tội nhân. Hãy đến các trại cải huấn, để ý đến những thiếu nhi bộc lộ rõ ràng nét hư hỏng, trụy lạc; thế là bạn sẽ thấy các tội nhân. Hãy vượt biên, đến những nơi bạn sẽ thấy một người đang gặm một khúc xương có thịt người hôi thối dính vào đó và đó là một tội nhân. Hãy đi bất cứ nơi nào bạn muốn, bạn không cần phải đào bới, lục lọi dưới đất mới tìm thấy tội nhân, vì số người ấy ở đâu cũng có; bạn có thể gặp họ ở bất cứ đường rộng hay ngõ hẹp nào của bất cứ một thành phố nào, cũng như bất cứ một một thị trấn, làng, ấp nào. Chính vì số người đó mà Chúa Giê-xu đã chịu chết. Nếu bạn chọn cho tôi một người thô lỗ nhất, chỉ cần người ấy vốn do người nữ sinh ra, tôi vẫn có thể hi vọng cho người ấy, bởi vì Chúa Giê-xu Christ đã đến để tìm và cứu tội nhân. Tình yêu thương tuyển chọn của Đức Chúa Trời đã lựa một số người tồi tệ hơn hết để khiến trở thành những người tốt. Những viên đá cuội của khe nước ân điển được biến thành trân châu cho mão miện của nhà vua. Ngài khiến cặn bã kim khí vô giá trị thành vàng ròng. Tình thương cứu chuộc đã biệt riêng nhiều người tồi tệ nhất giữa vòng  loài người làm phần thưởng cho sự thương khó của Cứu Chúa. Ân điển công hiệu kêu gọi một số người quỉ quyệt nhất trong đám lưu manh đến ngồi vào bàn ăn của sự nhân từ thương xót, cho nên, xin đừng có ai tuyệt vọng.

                Thưa quý độc giả, chúng tôi căn cứ vào mối tình thương phản chiếu qua đôi mắt đẫm lệ của Chúa Giê-xu, mối tình thương tuôn trào qua những vết thương rỉ máu ấy, mối tình thương thành tín, mãnh liệt, thuần khiết, vô tư và tồn tại mãi mãi ấy. Chúng tôi căn cứ vào lòng dạ của Cứu chúa hay cảm thương, để khuyên bạn đừng quay mặt đi và xem dường như nó không có nghĩa gì đối với linh hồn bạn cả. Nhưng hãy tin cậy, thì bạn sẽ được cứu. Hãy phó thác linh hồn bạn cho Ngài thì Ngài sẽ đưa bạn đến với bàn tay hữu vinh quang đời đời của Cha Ngài. 
 

Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn