01:26 EDT Thứ sáu, 03/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 40

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 37


Hôm nayHôm nay : 5038

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 19077

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23028110

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Nỗi Lòng Cha Mẹ

Nỗi Lòng Cha Mẹ

“Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng?” (II Cô-rinh-tô 6:14).

Xem tiếp...

ĐẤNG Ở VỚI CHÚNG TA

Thứ năm - 12/11/2015 20:13
ĐẤNG Ở VỚI CHÚNG TA

ĐẤNG Ở VỚI CHÚNG TA

“Đức Giê-hô-va mạnh dạn trong chiến trận” Thi Thiên 24:8

 
ĐẤNG Ở VỚI CHÚNG TA

                “Đức Giê-hô-va mạnh dạn trong chiến trận”  Thi Thiên 24:8

              Dân sự Chúa nhìn thấy Ngài vốn quang vinh là điều phải lẽ, vì Ngài đã từng làm nhiều việc kỳ diệu cho họ, trong họ và bởi họ.
Cho họ, vì trên đồi Gô-gô-tha, Chúa Giê-xu đã đánh đuổi tất cả kẻ thù, bẻ gãy vụn tất cả khí giới của chúng do công tác hoàn tất và sự vâng phục thỏa đáng của Ngài; do sự sống lại khải hoàn và thăng thiên, Ngài lật đổ trọn vẹn hi vọng của hỏa ngục, dẫn tù những kẻ bị bắt cầm tù, bắt buộc các kẻ thù của chúng ta phải diễn hành công khai cho mọi người cùng xem và đắc thắng họ bởi thập tự giá Ngài.


              Tất cả những mũi tên tội lỗi mà Sa-tan có thể bắn vào chúng ta đều đã bị bẻ gãy, vì còn ai có thể tố cáo người được chọn của Đức Chúa Trời? Những lưỡi gươm bén của sự quỉ quyệt địa ngục đều trở thành vô ích cũng như cuộc tranh chiến đời đời của dòng dõi con rắn, vì giữa hội thánh, kẻ què cũng bắt được tù binh và người chiến sĩ yếu đuối hơn hết cũng được ban cho mão miện.

              Người được cứu có thể tôn thờ Chúa của họ thật phải lẽ vì Ngài đã chiến thắng trong họ; các mũi tên do lòng thù ghét tự nhiên của họ bị bẻ gãy và các khí giới phản loạn của họ bị đập tan. Ân điển đã thắng tấm lòng gian ác của chúng ta nhiều trận vẻ vang biết bao! Chúa Giê-xu đã được rạng danh biết bao! Khi ý riêng của chúng ta bị khắc phục thì tội lỗi bị truất ngôi. Còn những điều hư hoại còn lại của chúng ta cũng sẽ phải chịu sự bại trận chắc chắn, mọi cám dỗ, nghi ngờ, sợ hãi đều sẽ bị tận diệt. Trong thành phố sa-lem của tấm lòng bình an chúng ta, danh Chúa Giê-xu vốn cao trọng không chi sánh kịp: Ngài đã thu phục được tình yêu của chúng ta và sẽ mặc lấy mối tình ấy. Khi đó, chúng ta có thể trông đợi những chiến thắng bởi chúng ta. Nhờ Đấng yêu mến chúng ta, chúng ta sẽ thắng hơn bội phần. chúng ta sẽ triệt hạ các thế lực của sự tối tăm đang ở trong thế gian bởi đức tin, lòng hăng hái và sự thánh khiết của chúng ta. Chúng ta sẽ đưa được nhiều tội nhân về cho Chúa Giê-xu, lật đổ các hệ thống tà giáo, sẽ khiến muôn dân trở lại đạo. Vì Đức Chúa Trời đã ở cùng chúng ta thì không còn ai đứng nỗi trước mặt chúng ta.

              Nguyện hôm nay, người chiến binh của Đấng Christ hát lên bài ca xung trận và chuẩn bị cho trận đánh ngày mai. Đấng ở với chúng ta vốn lớn hơn kẻ ở với thế gian.

Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn