05:18 EDT Thứ bảy, 04/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 41


Hôm nayHôm nay : 8417

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 32474

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23041507

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

“Con Ông Con Bà”

“Con Ông Con Bà”

“Y-sác yêu Ê-sau, vì người có tánh ưa ăn thịt rừng; nhưng Rê-bê-ca lại yêu Gia-cốp” (câu 28).

Xem tiếp...

HỘI THÁNH CỦA ĐẤNG CHRIST

Thứ ba - 10/11/2015 20:25
HỘI THÁNH CỦA ĐẤNG CHRIST

HỘI THÁNH CỦA ĐẤNG CHRIST

“Hỡi bạn tình ta, mình vốn xinh đẹp mọi bề” Nhã Ca 4:7



 

HỘI THÁNH CỦA ĐẤNG CHRIST

 

               “Hỡi bạn tình ta, mình vốn xinh đẹp mọi bề”  Nhã Ca 4:7

               

               Chúa nhìn hội thánh Ngài bằng một thái độ kỳ diệu và Ngài mô tả rằng vẻ đẹp của hội thánh rất sáng chói. Hội thánh chẳng những chỉ xinh đẹp mà còn “xinh đẹp mọi bề”. Ngài nhìn hội thánh trong chính Ngài, sau khi đã tắm mình trong huyết chuộc tội của Ngài và mặc lấy sự công nghĩa của công lao Ngài; Ngài thấy hội thánh Ngài đầy nét duyên dáng, đẹp đẽ. Chúng ta không có gì để ngạc nhiên về điều đó. Vì Ngài chỉ chiêm ngưỡng chính sự toàn hảo toàn bích của Ngài mà thôi. Sự thánh khiết vinh quang, toàn hảo của hội thánh Ngài chỉ là những y phục vinh quang của chính Ngài khoác cho tân nương yêu dấu của Ngài. Nàng chẳng những thánh khiết và hình dáng xinh đẹp mà còn thật sự khả ái, xinh đẹp. Nàng đáng khen thật sự! Những tật nguyền của nàng vì cớ tội lỗi đã bị cất đi rồi; mà hơn nữa, nhờ Chúa mình nàng lại được sự công nghĩa xứng đáng nhờ đó cũng được khoác cho một vẻ đẹp đích thực. 
 

               Lúc được “tiếp nhận trong Con yêu dấu Ngài” (Ê-phê-sô 1:6), các tín hữu được ban cho sự công nghĩa đích thực. Hội thánh không phải chỉ khả ái suông mà còn khả ái vợt bực. Chúa của nàng đã mô tả nàng là “Mình đẹp hơn hết trong các người nữ”. Nàng thật xứng đáng và tuyệt mỹ đến nỗi tất cả nữ giới thuộc hoàng tộc hay dòng dõi quý phái trên thế gian này không ai có thể sánh kịp. Nếu có thể thì Chúa Giê-xu sẽ chẳng bao giờ bằng lòng đổi tân nương mà Ngài đã chọn để lấy tất cả nữ vương, hoàng hậu đời này hoặc cả đến toàn thể thế giới trên trời nữa, vì Ngài đã tôn nàng làm người đầu tiên và trước nhất - người “đẹp hơn hết trong các người nữ”. Cũng như mặt trăng, nàng vốn vượt xa các ngôi sao. Đây không phải là một ý kiến đáng xấu hổ, vì Ngài mời mọi người hãy lắng nghe điều đó. Ngài đặt chữ “hỡi” ở đầu câu và chữ “thay” ở cuối câu như một lời thốt ra vào một cơ hội đặc biệt, mời gọi mọi người hãy chú ý: “Hỡi bạn tình ta, mình đẹp đẽ thay!” (Nhã Ca 4:1).
 

               Cho đến chính giờ này Ngài vẫn còn loan truyền ý kiến ấy và có một ngày từ ngôi vinh quang Ngài, Ngài sẽ bày tỏ điều đó với toàn thể vũ trụ đang họp lại “Hỡi các người được cha ta ban phước” (Ma-thi-ơ 25:34), sẽ là câu khẳng định nghiêm trọng về vẻ khả ái của người được chọn.
 

Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn