06:19 EDT Thứ bảy, 04/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 41

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 39


Hôm nayHôm nay : 8935

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 32992

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23042025

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

“Con Ông Con Bà”

“Con Ông Con Bà”

“Y-sác yêu Ê-sau, vì người có tánh ưa ăn thịt rừng; nhưng Rê-bê-ca lại yêu Gia-cốp” (câu 28).

Xem tiếp...

CHÚA NGHE VÀ NHẬM LỜI

Chủ nhật - 01/11/2015 20:35
CHÚA NGHE VÀ NHẬM LỜI

CHÚA NGHE VÀ NHẬM LỜI

“Đáng ngợi khen Đức Chúa Trời, vì Ngài chẳng bỏ lời cầu nguyện tôi” Thi Thiên 66:20



CHÚA NGHE VÀ NHẬM LỜI
 

               “Đáng ngợi khen Đức Chúa Trời, vì Ngài chẳng bỏ lời cầu nguyện tôi”  Thi Thiên 66:20 

              Khi nhìn lại bản chất của những lời cầu nguyện của chúng ta và nếu chúng ta thành thật làm việc đó, chúng ta sẽ vô cùng ngạc nhiên vì Đức Chúa Trời bao giờ cũng nhậm những lời cầu nguyện ấy. Có một số người tưởng rằng lời cầu nguyện của họ rất đúng đắng để Ngài nhậm, như người Pha-ri-si vậy. Nhưng người tín đồ đích thực của Đấng Christ, khi nhìn lui với ít nhiều ánh sáng chiếu rọi vào, sẽ khóc lóc về những lời cầu nguyện của mình; và nếu người ấy có thể vạch lại từng bước chân của mình, người ấy sẽ muốn cầu nguyện càng thiết tha, sốt sắng hơn.

              Thưa bạn là tín đồ Đấng Christ, hãy nhớ lại xem những lời cầu nguyện của bạn đã nguội lạnh là dường nào! Lúc ở trong phòng riêng đáng lẽ ra bạn phải chiến đấu như Gia-cốp, thì trái lại những lời khẩn xin của bạn vốn yếu đuối và hiếm hoi, khác xa với lời van nài khiêm nhượng, đầy tin tưởng và đức tin nhắn nhục, bảo rằng: “Tôi sẽ không để cho người đi đâu, nếu người không chúc phước cho tôi”. Tuy nhiên, điều lạ lùng đáng nói là Đức Chúa Trời đã nghe những lời cầu nguyện lạnh lẽo ấy của bạn và chẳng những nghe, Ngài còn nhậm lời cầu nguyện của bạn nữa. Cũng hãy suy nghĩ về việc bạn đã cầu nguyện rất thật thường nếu bạn không lâm hoạn nạn, vì chính lúc gặp những trường hợp ấy bạn mới thường đến gần ngôi thi ân: nhưng một khi bạn đã được giải cứu thì còn đâu những lời khẩn xin của bạn nữa!

              Tuy nhiên, dầu bạn đã thôi cầu nguyện như trước Đức Chúa Trời vẫn không ngừng ban phước cho bạn. Lúc bạn không còn năng lui tới ngôi thi ân nữa, Đức Chúa Trời vẫn không rời chỗ ngự của Ngài, nhưng ánh sáng rực rỡ của hiện diện Ngài vẫn được mọi người trông thấy giữa cách các chê-ru-bin. Ôi thật lạ lùng biết bao vì Chúa vẫn đoái đến những lần làm bận rộn Ngài rất bất thường của chúng ta mỗi khi chúng ta cảm thấy bị thiếu thốn và cần đến Ngài!

              Thật là một Đức Chúa Trời kỳ diệu, vì Ngài vẫn nghe lời cầu nguyện của những kẻ chỉ đến với Ngài lúc gặp trường hợp cấp bách, rồi khi đã nhận được ơn thương xót rồi, thì lại quên Ngài đi; chỉ đến gần Ngài lúc bị bắt buộc, nhưng hầu như hoàn toàn quên mất Ngài khi đã được ơn phước dư dật và ít gặp đau buồn! Nguyện lòng nhơn từ thương xót khiến Ngài nghe những lời cầu nguyện như thế của lòng chúng ta sẽ cảm động chúng ta, để từ nay trở đi, Ngài sẽ thấy chúng ta "cầu nguyện hết lòng" với thái độ tha thiết khẩn nài trong Đức Thánh Linh.

Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn