21:59 EDT Thứ bảy, 04/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 52

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 50


Hôm nayHôm nay : 11494

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 40606

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23049639

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Sa Lầy

Sa Lầy

“Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, Chẳng đứng trong đường tội nhân, Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng” (Thi Thiên 1:1).

Xem tiếp...

NHIỀU NGƯỜI CẦN ĐƯỢC CỨU

Thứ sáu - 13/11/2015 20:11
NHIỀU NGƯỜI CẦN ĐƯỢC CỨU

NHIỀU NGƯỜI CẦN ĐƯỢC CỨU

“Ta có nhiều người trong thành này” Công Vụ 18:10


 

NHIỀU NGƯỜI CẦN ĐƯỢC CỨU

              “Ta có nhiều người trong thành này”   Công Vụ 18:10

              Đây là một lời khích lệ mạnh mẽ để giúp chúng ta thử bắt tay làm việc phải, vì giữa những kẻ lưu manh, say sưa, vô lại nhất, Đức Chúa trời có một số người cần phải được cứu. Sở dĩ bạn đem Lời Chúa đến cho họ là vì Đức Chúa Trời đã truyền cho bạn phải làm sứ giả của sự sống cho linh hồn họ và họ phải tin nhận Lời ấy, vì đó là một luật tiền định. Họ cũng được cứu chuộc bằng huyết như các thánh đồ đang ở trước ngôi đời đời. Họ là tài sản của Đấng Christ, dầu có lẽ là đang quyến luyến các tiệm rượu và ghen ghét sự thánh khiết; nhưng nếu Chúa Giê-xu đã mua họ rồi, thì Ngài sẽ được họ làm sản nghiệp. Đức Chúa Trời không thất tín đến độ quên mất giá mà Con Ngài đã trả. Ngài không thể để cho sự chết thay thế tội nhân của Con Ngài phải trở thành một công việc vô hiệu, chết cứng. Hàng vạn người đã được chuộc vẫn chưa được tái sanh. Tuy nhiên, họ phải được sanh lại và đó là điều an ủi cho chúng ta khi chúng ta đến với họ mang theo Lời ban sự sống của Đức Chúa Trời.

              Nói cho đúng hơn nữa thì số người vô đạo ấy đã được Đấng Christ cầu thay cho trước ngôi Đức Chúa Trời. Đấng Cầu thay lớn đã tuyên bố: “Chẳng những ta chỉ cầu nguyện cho họ thôi đâu, mà còn cầu nguyện cho những người nhờ nghe lời họ mà tin ta nữa”. Những linh hồn khốn nạn, ngu dốt kia không hề biết cầu nguyện gì cho mình cả, nhưng Chúa Giê-xu đang cầu thay cho họ. Tên họ treo ở trên bảng đeo ngực của Ngài và chẳng bao lâu nữa, họ phải quỳ xuống trên những đầu gối ngoan cố của họ, thở dài để ăn năn thống hối trước ngôi thi ân. “Bây giờ không phải mùa vả”. Thời gian tiền định vẫn chưa điểm; nhưng khi đến giờ ấy, họ sẽ vâng lời, vì Đức Chúa Trời sẽ được số người thuộc về Ngài. Họ phải tin Chúa vì không thể chống nỗi Đức Thánh Linh lúc Ngài tiến đến với năng lực đầy dẫy của Ngài. Họ phải trở thành những đầy tớ sẵn sàng phục vụ Đức Chúa Trời hằng sống. “Trong ngày quyền năng ta, dân sự ta sẽ sẵn lòng”. “Ngài sẽ xưng nghĩa cho nhiều người”. “Ngươi sẽ thấy kết quả cơn quặn thắt của linh hồn mình”. “Ta sẽ chia phần họ với người lớn và Ngài sẽ chia phần với người dũng sĩ”.

Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn