09:45 EDT Thứ năm, 09/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 38

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 37


Hôm nayHôm nay : 12676

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 87432

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23096465

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

“Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà ngoại con, và trong Ơ-nít, mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa” (câu 5).

Xem tiếp...

XIN ĐỪNG LÌA BỎ CON

Thứ hai - 02/11/2015 20:19
XIN ĐỪNG LÌA BỎ CON

XIN ĐỪNG LÌA BỎ CON

“Đức Giê-hô-va ôi, xin chớ lìa bỏ tôi” Thi Thiên 38:21



 

XIN ĐỪNG LÌA BỎ CON 
 

              “Đức Giê-hô-va ôi, xin chớ lìa bỏ tôi” Thi Thiên 38:21
 

             Thường thường, chúng ta cầu xin Đức Chúa Trời đừng lìa bỏ chúng ta trong giờ thử thách hay gặp cám dỗ; nhưng chúng ta lại hay quên là chúng ta cần cầu nguyện như thế bất cứ lúc nào. Không có giờ phút nào trong đời sống dầu thánh khiết đến đâu, chúng ta khởi cần sự nâng đỡ của Ngài luôn. Dầu là trong ánh sáng hay bóng tối, lúc tương giao với Chúa hay khi bị cám dỗ, chúng ta đều cầu nguyện “Đức Giê-hô-va ôi, xin chớ lìa bỏ tôi”, “xin Chúa nâng đỡ tôi, thì tôi sẽ được an toàn”, như nhau. Khi một em bé mới tập đi, lúc nào em ấy cũng nhờ đến người vú giúp đỡ. Chiếc tàu bị người hoa tiêu bỏ mặc, sẽ lập tức đi sai đường.

             Chúng ta không thể làm gì được nếu không có ơn trên luôn luôn giúp đỡ cho; vậy, hãy cầu nguyện cho ngày hôm nay như vầy: “Xin đừng lìa bỏ con. Lạy Cha, xin đừng bỏ con cái Ngài, e con sẽ lọt vào tay kẻ thù chăng. Lạy Đấng Chăn Chiên, xin đừng lìa bỏ chiên Ngài, e nó sẽ lạc xa nơi an toàn của cả bầy chăng. Lạy Đấng Làm Ruộng vĩ đại, xin đừng bỏ bê cội cây Ngài đã trồng, e nó bị khô đi và chết chăng. “Đức Giê-hô-va ôi, xin chớ lìa bỏ tôi” giờ này; cũng đừng lìa bỏ con bất cứ lúc nào trong đời sống. Xin đừng lìa bỏ con khi vui vẻ, e nó thu hút cả tấm lòng con vào đó chăng. Xin chớ lìa bỏ con khi gặp đau buồn, e con lằm bằm nghịch cùng Ngài chăng. Xin đừng lìa bỏ con trong ngày con ăn năn, e con mất hi vọng được tha tội và sa vào tuyệt vọng chăng; cũng xin đừng lìa bỏ con trong ngày con có đức tin mạnh mẽ, e đức tin con sẽ thối hóa để trở thành sự kiêu căng. Xin đừng lìa bỏ con, vì nếu không có Ngài, con sẽ rất yếu đuối, nhưng có Ngài, con sẽ nên mạnh mẽ. Xin đừng lìa bỏ con, vì nẻo đường con đi rất nguy hiểm, đầy cạm bẫy và con không thể tiến bước nếu không được Ngài hướng dẫn. Gà mái không bỏ con nó, thì Ngài cũng che phủ con kín đáo hơn dưới cánh Ngài, để con được nương náu ở đó.” 

             “Lạy Chúa, xin đừng lìa xa con, vì hoạn nạn sắp đến gần, vì không có ai giúp đỡ con hết”. “Lạy Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi tôi? Xin chớ lìa tôi? Chớ bỏ tôi”.

Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn