09:03 EDT Thứ sáu, 03/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 35

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 33


Hôm nayHôm nay : 8560

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 22599

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23031632

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Nỗi Lòng Cha Mẹ

Nỗi Lòng Cha Mẹ

“Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng?” (II Cô-rinh-tô 6:14).

Xem tiếp...

MÙA ĐÔNG CỦA LINH HỒN

Chủ nhật - 08/11/2015 21:00
MÙA ĐÔNG CỦA LINH HỒN

MÙA ĐÔNG CỦA LINH HỒN

“Chúa làm nên mùa hè và mùa đông” Thi Thiên 74:17


 

MÙA ĐÔNG CỦA LINH HỒN
 

             “Chúa làm nên mùa hè và mùa đông” Thi Thiên 74:17
 

            Hỡi linh hồn ta, hãy bắt đầu tháng của mùa đông này với Đức Chúa Trời. Cả tuyết của mùa đông lẫn cơn gió cắt da đều nhắc cho ngươi nhớ rằng Ngài giữ lời giao ước của Ngài với ngày và đêm, cũng đảm bảo với ngươi rằng Ngài sẽ giữ giao ước quang vinh Ngài đã ký với người qua trung gian của phẩm vị Chúa Giê-xu Christ. Ngài đã thành tín giữ lời trong việc luân chuyển mùa, tiết của cả thế gian khốn nạn, ô uế này, há lại thất tín trong cách đối xử với chính Con yêu dấu của Ngài sao?
 

            Mùa đông của linh hồn không hề là một mùa dễ chịu và nếu nó đang ngự trị trong lòng bạn giờ này, chắc bạn đau khổ lắm; tuy nhiên có điều an ủi, ấy chính là Chúa đã tạo ra nó. Ngài sai những trận gió ngược xé da để làm nứt lên những mầm trông cậy; Ngài rải sương muối như tro trên khắp đồng cỏ vốn xinh tươi, là những niềm vui của chúng ta; Ngài ném ra những khối nước đá, những phiến băng vào các dòng nước của sự mãn nguyện chúng ta. Chính Ngài đã làm tất cả mọi điều đó. Ngài là nhà Vua lớn của mùa đông, cai trị trên địa hát băng giá, do đó bạn không thể nào lằm bằm gì được. Lỗ và mất mát, cây thập tự, những gánh nặng, bịnh tật, nghèo khó và hàng ngàn điều khó chịu khác, đều do Chúa sai đến và tới với chúng ta theo ý định khôn ngoan của Ngài. Giá băng giết chết những côn trùng có hại, đặt giới hạn cho những căn bệnh nguy hiểm đang hoành hành; chúng đập vỡ những khối đất cục, khiến mặt đất mềm mại hơn. Ôi! Ước gì tất cả những hậu quả tốt đẹp ấy đều luôn hiện diện sau mùa đông của những hoạn nạn, bối rối chúng ta đã gặp!
 

            Hiện giờ chúng ta hoan nghinh ngọn lửa biết bao; ánh sáng hoan hỉ của nó thích thú biết bao! Xin chúng ta cũng chào mừng Chúa chúng ta y như vậy: Ngài là nguồn nhiệt năng luôn luôn an ủi chúng ta bất cứ lúc nào gần hoạn nạn. Chúng ta hãy đến gần Ngài, tìm được niềm vui và sự bình an nhờ tin cậy Ngài. Chúng ta hãy tự gói mình trong mớ áo xống ấm nóng là những lời hứa của Ngài, đi ra làm việc đúng thời tiết, vì kẻ biếng nhác không chịu đi cày vì lý do trời lạnh là điều xấu. Đến mùa hạ, hắn sẽ đi ăn mày và sẽ không được gì cả.
 

Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn