12:38 EDT Thứ bảy, 04/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 31


Hôm nayHôm nay : 11321

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 35378

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23044411

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

“Con Ông Con Bà”

“Con Ông Con Bà”

“Y-sác yêu Ê-sau, vì người có tánh ưa ăn thịt rừng; nhưng Rê-bê-ca lại yêu Gia-cốp” (câu 28).

Xem tiếp...

NGỒI BÀN CÙNG VUA

Thứ tư - 04/11/2015 20:55
NGỒI BÀN CÙNG VUA

NGỒI BÀN CÙNG VUA

“Mê-phi-bô-sết ở tại Giê-ru-sa-lem, bởi vì người ăn luôn chung bàn với vua. Người bị què hai chơn” II Sa-mu-ên 9:13

NGỒI BÀN CÙNG VUA
 

               “Mê-phi-bô-sết ở tại Giê-ru-sa-lem, bởi vì người ăn luôn chung bàn với vua. Người bị què hai chơn” II Sa-mu-ên 9:13

               Mê-phi-bô-sết không phải là một nhân vật quan trọng trang điểm được cho bạn ăn của nhà vua đẹp thêm, dầu vậy, ông ta vẫn được một chỗ ngồi tại bàn ăn của nhà vua Đa-vít, vì nhà vua có thể nhìn vào mặt ông ta để thấy lại nét đặc biệt của người bạn thân yêu là Giô-na-than. Cũng như Mê-phi-bô-sết, chúng ta có thể kêu nài với nhà Vua Quang Vinh rằng: “Kẻ tôi tớ vua là gì, mà vua lại đoái mắt đến một con chó chết, như tôi đây?”. Nhưng Chúa vẫn cho phép chúng ta tiếp xúc thân mật với Ngài, bởi vì khi nhìn vào diện mạo chúng ta, Ngài nhớ lại Con yêu dấu Ngài là Chúa Giê-xu. 

               Những người thuộc về Chúa được Ngài thương yêu trìu mến là vì cớ một người khác. Chính vì tình thương yêu Con một Ngài mà Đức Chúa Cha cất nhắc các anh em hèn mọn Ngài từ địa vị nghèo nàn, bị đày, lên địa vị làm bạn với Vua, thành người quý phái và được hoàng gia cung cấp lương thực cho. Sự tàn tật của họ không khiến họ mất các đặc quyền. Sự què quặt không ngăn trở được việc họ được nhận làm con; kẻ tàn tật vẫn có thể trở thành người kế tự y như trường hợp người ấy có thể chạy nhanh như A-sa-ên.

               Quyền lợi của chúng ta không đi “cà nhắc” dầu sức mạnh chúng ta có thể bị như vậy. Bàn ăn của Vua là một nơi ẩn náu vô cùng cao quý cho một kẻ què chân và trong bữa tiệc Tin Lành, chúng ta học biết được vinh quang của những khuyết điểm chúng ta, bởi vì quyền năng của Đấng Christ vẫn ở trên chúng ta. Tuy nhiên, sự tàn tập trầm trọng sẽ làm hư thân người cho các thánh đồ được yêu quí hơn họ. 


               Đây là một người từng được dự tiệc với Đa-vít, nhưng lại què quặt đến nỗi không thể đi theo khi nhà vua chạy trốn khỏi thành phố, do đó, đã bị kẻ tôi tớ quỉ quyệt của mình là Xíp-ba rủa sả và cáo gian. Các thánh đồ yếu đức tin và ít hiểu biết, rất dễ bị lạc mất. Họ thường là mục tiêu cho nhiều kẻ thù nhắm vào và không thể nào theo kịp nhà vua bất cứ nơi nào vua đi. Căn bệnh nầy thường do sa ngã mà ra. Việc nuôi dưỡng không chu đáo lúc người tín đồ còn ấutrĩ về phương diện thuộc linh thường khiến người mới tin Chúa sa vào sự tuyệt vọng mà họ chẳng bao giờ lành lại được và trong nhiều trường hợp khác, tội lỗi có thể làm gãy xương họ. 

               Lạy Chúa, xin giúp cho kẻ què sẽ nhảy nhót như con nai và khiến tất cả những kẻ thuộc về Ngài đều được no nê nhờ bánh của bàn ăn Ngài! 

Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn