07:17 EDT Chủ nhật, 28/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 26

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 25


Hôm nayHôm nay : 4093

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 270133

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22999540

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

KHÔNG TÌ VÍT

Thứ tư - 11/11/2015 20:22
KHÔNG TÌ VÍT

KHÔNG TÌ VÍT

“Nơi mình chẳng có tì vít gì cả”Nhã Ca 4:7


KHÔNG TÌ VÍT

 
                  “Nơi mình chẳng có tì vít gì cả”Nhã Ca 4:7


                 Sau khi khẳng định vẻ đẹp của hội thánh Ngài, Chúa chúng ta xác quyết lời ca ngợi của Ngài bằng một sự phủ định quý báu: “Nơi mình chẳng có tì vít gì cả”. Dường như trong óc Tân lang có một ý nghĩ vừa lóe lên, bảo rằng người thế gian hay bới móc để phê bình chỉ trích  sẽ nhấn mạnh rằng Chàng chỉ kể những phần tốt đẹp của nàng mà cố ý bỏ qua những nét xấu xí, ô uế, cho nên Chàng đã tổng kết tất cả để tuyên bố rằng nàng vốn xinh đẹp hoàn toàn, cũng tuyệt nhiên không có tì vít gì. Một vết nhơ chẳng bao lâu sẽ bị xóa đi, nhưng chính điểm nhỏ mọn đó cũng có thể khiến cho vẻ đẹp bị sút kém; tuy nhiên, người tín hữu cũng được đưa đến ra mắt Đức Chúa Trời vẫn không có một vết sẹo xấu xí, một tật nguyền nào đáng ghê tởm, một mụt ung nhọt có thể gây chết chóc nào, thì chúng ta cũng có thể ngạc nhiên rồi. Nhưng khi Ngài chứng nhận rằng hội thánh vốn không còn một tì vết nhỏ nào, hàm ý là không còn những thứ tì ố nào nói trên, sự ngạc nhiên của chúng ta phải gia tăng thật sâu xa. 

                 Nếu Ngài chỉ hứa là sẽ tẩy xóa các tì vít ấy chẳng bao lâu nữa, chúng ta đã có những lý do để vui mừng mãi mãi rồi! Nhưng khi Ngài đã nói điều đó như một việc Ngài đã làm xong rồi, thì ai là người có thể cầm lại được những cảm xúc có cường độ mạnh mẽ nhất của sự toại nguyện, vui thích? Hỡi linh hồn ta, đây là tinh hoa, là cốt tủy cho ngươi; hãy ăn cho no và toại nguyện với những cao lương mỹ vị đế vương ấy.

                 Chúa Giê-xu Christ chẳng bao giờ gây gổ với tân nương Ngài. Nàng thường lang thang đi xa Ngài, làm buồn Đức Thánh Linh Ngài, nhưng Ngài không để cho những lầm lỗi của nàng làm sức mẻ tình yêu thương  của Ngài. Thỉnh thoảng Ngài cũng quở trách nhưng luôn luôn theo một cách thức đầy trìu mến, với những ý định tốt nhất; cả trong trường hợp ấy, Ngài vẫn gọi hội thánh là “bạn tình ta”, Ngài không hề nhớ lại những hành động ngông cuồng của chúng ta, chẳng bao giờ ấp ủ những ý nghĩ xấu về chúng ta, nhưng Ngài vẫn yêu thương, tha thứ chúng ta tha thiết sau khi cũng như trước khi chúng ta lầm lỗi. Thái độ ấy rất tốt cho chúng ta. Vì nếu Chúa Giê-xu cũng ghi nhớ những điều bất lợi cho chúng ta y như chúng ta, thì làm sao Ngài có thể tương giao với chúng ta được.

                 Biết bao lần một tín hữu, vì một ngã rẻ nhỏ nhặt nào đó của sự sắp xếp thần hựu đã tỏ ra thái độ càu nhàu đối với Chúa của mình, nhưng Chồng quý báu của chúng ta vốn biết quá rõ tấm lòng khờ dại của chúng ta, nên không hề buồn giận gì về các hành động không tốt đẹp đó của chúng ta.

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn