14:43 EDT Thứ bảy, 27/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 31

Máy chủ tìm kiếm : 11

Khách viếng thăm : 20


Hôm nayHôm nay : 17466

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 266754

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22996161

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

BỀN ĐỖ TRONG ĐỨC TIN

Thứ sáu - 06/11/2015 20:49
BỀN ĐỖ TRONG ĐỨC TIN

BỀN ĐỖ TRONG ĐỨC TIN

“Bền đỗ trong đức tin” Công Vụ Các Sứ Đồ 14:22

 

BỀN ĐỖ TRONG ĐỨC TIN


                   “Bền đỗ trong đức tin” Công Vụ Các Sứ Đồ 14:22

 

                  Bền đỗ là dấu hiệu của các thánh đồ đích thực. Đời sống người tín đồ không phải chỉ bắt đầu trên các nẻo đường của Đức Chúa Trời mà thôi, nhưng còn là tiếp tục trên các con đường ấy bao lâu chúng ta còn sống. Người tín đồ phải có thái độ như đã Nã-phá-luân đại đế, khi ông ta tuyên bố rằng: “Chiến thắng đã tạo ra tôi, thì chiến thắng cũng sẽ duy trì tôi”. Cũng vậy, thưa bạn thân mến trong Chúa, chiến thắng đã tạo bạn thành con người như hiện có, thì chiến thắng cũng phải duy trì bạn trong tình trạng hiện tại. Châm ngôn của bạn phải là: “Càng cao hơn nữa”. Ngài quả là một nhà chinh phục bách chiến bách thắng và cuối cùng sẽ được tôn vương, nếu vẫn tiếp tục chiến đấu cho đến khi nào tiếng kèn chiến trận sẽ không còn vang lên nữa. Do đó, sự bền đỗ là mục tiêu mà tất cả kẻ thù thuộc linh của chúng ta đều nhắm vào?

                  Thế gian sẽ không cần chống lại việc bạn làm tín đồ Đấng Christ trong một thời gian ngắn nếu nó có thể cám dỗ bạn ngưng cuộc lữ hành và dừng lại mua bán với nó những điều đẹp đẽ hư không. Xác thịt sẽ tìm cách gài bẫy bạn, ngăn trở không cho bạn tiến tới đài vinh quang; “Làm khách lữ hành trên thiên lộ như vậy thật là mệt mỏi; hãy bỏ đi và đến đây với chúng tôi. Tôi há phải luôn luôn bị đàn áp đến độ tê liệt sao? Không thể nới tay cho tôi được chút ít sao? Ít ra cũng cho tôi nghỉ ngơi chút ít trong trận chiến tranh liên miên này chứ?

                   “Quỉ sa-tan sẽ tấn cộng dữ dội và nhiều lần vào sự bền đỗ của bạn; nó sẽ là mục tiêu của tất cả các mũi tên nhọn của ma quỉ. Ma quỉ sẽ chiến đấu để ngăn trở bạn làm nhiệm vụ, nó sẽ nói bóng gió rằng bạn không làm gì nên chuyện cả, do đó bạn sẽ muốn được nghỉ ngơi, sẽ nói nỗ lực khiến bạn mỏi mòn vì khổ sở. Nó sẽ nhắc nhở bạn. “Hãy rủa sả Đức Chúa Trời, rồi chết đi”. Hoặc nó sẽ tấn công vào thái độ vững vàng của bạn; “nhiệt thành như thế có ích lợi gì? Hãy yên lặng mà nghỉ ngơi đi; hãy ngủ như những người khác và cứ để cho đến tắt đi như các trinh nữ nọ vậy”. Hoặc nó sẽ tấn công những cảm thức về giáo lý của bạn; “Giữ mãi những tín điều của các giáo phải ấy làm chi? Những người biết phải trái đang trở nên tự do hơn chứ? Họ đang phá bỏ các địa giới cũ, phải theo kịp thời kỳ hiện tại mà!”. 

                  Do đó, thưa bạn là tín đồ Đấng Christ, hãy mang thuẫn của bạn vào, hãy mặc binh giáp và kêu cầu lớn tiếng với Đức Chúa Trời để nhờ Đức Thành Linh, bạn có thể bền đỗ cho đến cuối cùng. 

Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn