04:28 EDT Thứ bảy, 04/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 38


Hôm nayHôm nay : 8049

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 32106

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23041139

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

“Con Ông Con Bà”

“Con Ông Con Bà”

“Y-sác yêu Ê-sau, vì người có tánh ưa ăn thịt rừng; nhưng Rê-bê-ca lại yêu Gia-cốp” (câu 28).

Xem tiếp...

TRAO MỌI ĐIỀU CHO CHÚA

Thứ ba - 03/11/2015 20:37
TRAO MỌI ĐIỀU CHO CHÚA

TRAO MỌI ĐIỀU CHO CHÚA

“Hãy trao gánh nặng ngươi cho Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ nâng đỡ ngươi” Thi Thiên 55:22

 

TRAO MỌI ĐIỀU CHO CHÚA

                “Hãy trao gánh nặng ngươi cho Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ nâng đỡ ngươi”  Thi Thiên 55:22

               Sự lo âu, dầu nhằm vào những đối tượng hợp lý, hợp pháp, nhưng nếu đẩy đến quá mức, cũng tự nó là tội. Cứu Chúa chúng ta đã khẩn thiết truyền dạy nhiều lần là phải tránh lo lắng. Lệnh truyền ấy cũng được các sứ đồ đáp lại; và đó là điều chúng ta không thể bỏ qua mà khỏi phạm tội, vì yếu tính của thái độ lo âu khiến tâm hồn trở thành nặng nề, tức là tưởng rằng chúng ta khôn ngoan hơn Đức Chúa Trời và đặt mình vào chỗ của Ngài để thay Ngài làm điều Ngài đã đảm đương vì chúng ta. Chúng ta cố gắng nghĩ đến điều mà chúng ta tưởng Ngài quên làm, chúng ta khổ công chất trên chúng ta chính gánh nặng khiến chúng ta mòn mỏi, dường như Ngài không thể hay không sẵn lòng gánh lấy thay ta.

               Tất cả thái độ không vâng theo lời giáo huấn rõ ràng của Ngài, lòng vô tín đối với lời Ngài, sự kiêu căng dám xâm phạm lãnh thổ của Ngài, đều là tội. Nhưng càng trầm trọng hơn nữa, ấy là sự lo âu thái quá thường đưa chúng ta đến những hành động tội lỗi. Ngươi không thể bình tĩnh phó thác mọi việc của mình vào tay Đức Chúa Trời, nhưng muốn tự gánh lấy mọi lo âu của riêng mình, rất có thể đã bị cám dỗ muốn dùng những phương tiện sai lầm để tự giúp lấy mình. Tội ấy sẽ đưa đến việc quên mất Đức Chúa Trời là Đấng bênh vực chúng ta và ngược lại, còn nhờ đến sự khôn ngoan của loài người. Đó là thái độ tìm đến “hồ nước bể” thay vì đến với “suối nước”, một tội Đức Chúa Trời đã gán cho dân Y-sơ-ra-ên xưa kia.

               Sự lo lắng khiến chúng ta nghi ngờ lòng nhơn từ của Đức Chúa Trời. Do đó, tình yêu mến Chúa của chúng ta sẽ nguội lần, chúng ta cảm thấy sự nghi ngờ trong mình; do đó, sẽ làm buồn Thánh Linh của Đức Chúa Trời, khiến những lời cầu nguyện của chúng ta bị ngăn trở, đời sống nhất trí của chúng ta bị xáo trộn và trở thành một đời sống tự kiêu tự nhờ cậy chính mình. Như thế, thái độ thiếu tin cậy vào Đức Chúa Trời sẽ khiến chúng ta lạc xa Ngài, nhưng nếu nhờ đức tin đơn sơ vào lời hứa của Ngài, chúng ta chất cả các gánh nặng đến với chúng ta trên Ngài và không “lo phiền chi hết” vì Ngài đảm trách mọi lo âu của chúng ta, thì chúng ta sẽ được giữ gìn Ngài, được ban sức mạnh để chống mọi cơn cám dỗ. Người nào để trí mình nương tựa nơi Ngài, thì Ngài sẽ giữ gìn người ấy trong sự bình an trọn vẹn, vì người tin cậy nơi Ngài.”

Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn