02:50 EDT Chủ nhật, 05/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 42

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 41


Hôm nayHôm nay : 7544

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 43095

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23052128

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Sa Lầy

Sa Lầy

“Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, Chẳng đứng trong đường tội nhân, Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng” (Thi Thiên 1:1).

Xem tiếp...

KHÁCH LẠ

Thứ năm - 28/05/2015 20:47
KHÁCH LẠ

KHÁCH LẠ

“Tôi là người lạ nơi nhà Chúa” Thi Thiên 39:12

 
KHÁCH LẠ
 
                 “Tôi là người lạ nơi nhà Chúa” Thi Thiên 39:12 

                Thật vậy, lạy Chúa, con là kẻ làm mặt lạ đối với Chúa, chớ không phải Ngài làm mặt lạ đối với con. Ân điển Ngài đã cất hết một cách kiến hiệu (có hiệu quả) mọi sa đọa của con khiến con xa cách Ngài; và bây giờ được thông công với chính Ngài, con đang đi qua thế gian tội lỗi này như người khách hành hương trên xứ lạ. Ngay trong thế gian mà chính Ngài đã dựng nên, người ta vẫn xem Ngài là khách lạ, Người ta quên Ngài, làm nhục Ngài; đặt ra các luật lệ mới, các tập tục ngoại đạo và không biết Ngài. Khi con thân yêu của Ngài đến với dân sự Ngài, họ chẳng hề tiếp nhận Ngài. Ngài ở trong thế gian và thế gian đã làm nên bởi Ngài, nhưng thế gian không nhận biết Ngài. 

                Chưa bao giờ có một khách lạ nào trên bất cứ xứ nào lại bị xem là một con chim lạ như Con yêu dấu Ngài giữa các anh em của mẹ Ngài. Cho nên không có chi đáng ngạc nhiên nếu như con sống đời sống như Chúa Giê-xu và bị thiên hạ xem như khách lạ và không thèm biết đến dưới đất này. Lạy Chúa, con không muốn làm công dân của một xứ mà ở đó, Chúa Giê-xu bị xem là người ngoại quốc. Bàn tay bị đâm của Ngài đã mở những dây trói trước kia để buộc chặt linh hồn con vào đất nầy, khiến giờ đây, con cảm thấy mình là khách lạ trong xứ. Đối với dân Ba-by-lôn mà con đang chung sống, tiếng nói của con dường như một ngoại ngữ, cử chỉ của con có vẻ quê mùa, hành vi của con có vẻ dị kỳ. Một người bán khai sống giữa một thành phó văn minh có lẽ còn ít lạc lõng hơn con giữa đô hội của các tội nhân. 

                Tuy nhiên, đây là điều an ủi, ngọt ngào cho số phận của con: con là một khách lạ cùng đi với Ngài. Ngài là bạn cùng chịu gian khổ, là bạn đồng hành của con. Ôi thật là vui vẻ vì được kết bạn với một nguồn phước hạnh như thế để cứ đi đây đi đó khắp nơi! Trên đường đó khi Ngài nói với con thì lòng con như bị nung nấu; và dầu chỉ là khách hành hương, con còn có phước hơn những kẻ đang ngự trên các ngôi vua, còn cảm thấy được ở nhà mình hơn cả những kẻ đang ở trong những ngôi nhà lộng lẫy của họ.

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn