10:57 EDT Thứ bảy, 27/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 80


Hôm nayHôm nay : 15892

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 264466

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22993873

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

DÂY ĐỨC TIN

Thứ ba - 12/05/2015 21:07
DÂY ĐỨC TIN

DÂY ĐỨC TIN

“Mạnh mẽ trong đức tin” Rô-ma 4:20


DÂY ĐỨC TIN
 
                “Mạnh mẽ trong đức tin”       Rô-ma 4:20 

                Thưa bạn là tín đồ Đấng Christ, hãy thật cẩn thận về đức tin của bạn, vì hồi tưởng về đức tin là phương pháp duy nhất để nhờ đó bạn được phước. Nếu chúng ta muốn được Đức Chúa Trời ban phước thì không có cách gì khác hơn để tìm ra, ngoài đức tin. Lời cầu nguyện không thể khiến được Đức Chúa Trời từ ngôi Ngài gởi xuống câu trả lời cho chúng ta, trừ ra khi chúng ta lấy đức tin và cầu nguyện thật thiết tha. Đức tin là vị thiên sứ liên lạc giữa linh hồn chúng ta và Chúa Giê-xu đang ngự trong vinh quang. Nếu vị thiên sứ ấy rút lui, chúng ta sẽ không thể dâng lên lời cầu nguyện cũng như nhận được câu trả lời. 

                Đức tin là sợi dây điện thoại nối liền đất với trời. Trên sợi dây đó, các điệp tín của Đức Chúa Trời được truyền đi vô cùng nhanh chóng, đến nỗi Ngài đã nhậm lời trước khi chúng ta cầu xin và trong khi chúng ta chưa nói thì Ngài đã nghe rồi. Nhưng nếu sợi dây ấy bị cắt đi, thì làm sao chúng ta nhận được lời hứa? Tôi gặp hoạn nạn chăng? Tôi có thể nhờ đức tin để được trợ giúp trong cơn hoạn nạn. Tôi bị kẻ thù tấn công chăng? Bởi đức tin, linh hồn tôi có thể nương vào Đấng Ẩn Náu thân yêu của nó. Nhưng nếu loại bỏ đức tin đi, tôi có kêu cầu Đức Chúa Trời thì cũng chỉ là phí công vô ích. Giữa linh hồn tôi và thiên đàng không có một con đường nào cả. Trong những giờ phút lạnh lẽo nhất của mùa đông, đức tin là con đường mà con ngựa cầu nguyện có thể sử dụng, sử dụng càng tốt hơn vì có giá băng. Nhưng nếu gặp con đường ấy tại, thì làm sao chúng ta tiếp xúc được với Nhà Vua Tối Cao? 

                Đức tin buộc chặt tôi vào thần tánh Đức Chúa Trời. Đức tin mặc quyền năng Đức Chúa Trời cho tôi. Đức tin đưa Đức Giê-hô-va vô sở bất năng đến gần bên tôi. Đức tin bảo đảm rằng tất cả các thuộc linh của Đức Chúa Trời sẽ biện hộ cho tôi. Nó giúp tôi thách đố cả các đạo quân của hỏa ngục. Nó giúp tôi tiến bước khải hoàn, đạp cả lên đầu lên cổ kẻ thù. Nhưng nếu không có đức tin, thì làm thế nào để tôi nhận được bất cứ điều gì từ Chúa? Xin ai là người phân tâm, nghĩa là để lòng mình trôi dạt đó đây như sóng biển, đừng tưởng rằng mình sẽ nhận được gì lừ Đức Chúa Trời! Thế thì, thưa bạn là tín đồ Đấng Christ, hãy coi chừng đức tin của bạn cho lắm, vì có nó, bạn có thể được mọi sự cho dù bạn có nghèo khó đến đâu, nhưng không có nó, bạn sẽ chẳng được gì cả: “Nếu ngươi tin thì mọi sự đều có thể được cho người nào tin”.


Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn