20:34 EDT Thứ ba, 07/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 36

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 34


Hôm nayHôm nay : 7345

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 67055

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23076088

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Lún Sâu

Lún Sâu

“Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai phạm tội lỗi là tôi mọi của tội lỗi” (Giăng 8:34).

Xem tiếp...

TÔI THUỘC VỀ ĐẤNG CHRIST

Thứ sáu - 15/05/2015 21:20
TÔI THUỘC VỀ ĐẤNG CHRIST

TÔI THUỘC VỀ ĐẤNG CHRIST

“Anh em thuộc về Đấng Christ” I Cô-rinh-tô 3:23
 
TÔI THUỘC VỀ ĐẤNG CHRIST
 
               “Anh em thuộc về Đấng Christ” I Cô-rinh-tô 3:23

               “Anh em thuộc về Đấng Christ”. Anh em thuộc về Ngài như một quà tặng vì Đức Chúa Trời đã ban anh em cho Đức Chúa Con; anh em thuộc về Ngài vì Ngài đã mua anh em bằng huyết Ngài, vì Ngài đã trả giả giá cứu chuộc anh em, anh em thuộc về Ngài do sự hiến thân, vì anh em đã dâng mình cho Ngài; anh em thuộc về Ngài vì mối liên hệ huyết thống, vì anh em đã được gọi bằng tên Ngài, được biến thành anh em và là người đồng thừa thọ với Ngài.
 

               Bạn hãy cố gắng lao khổ để thực sự chứng tỏ cho thế gian thấy rằng anh em là đầy tớ, là bạn thân, là tân nương của Chúa Giê-xu. Khi bị tội lỗi cám dỗ, hãy trả lời: “Tôi không thể làm điều đại gian ác đó, vì tôi thuộc về Đấng Christ”. Các nguyên tắc bất diệt không cho bạn thân của Đấng Christ  phạm tội. Khi người ta đem của cải đến trước mặt bạn để thuyết phục bạn phạm tội, hãy nói rằng bạn thuộc về Đấng Christ và đừng đá động đến số của cải ấy. Bạn đang gặp khó khăn, nguy hiểm chăng? Hãy đứng vững trong những ngày gian nan và nhớ rằng bạn thuộc về Đấng Christ. Bạn bị đặt vào một chỗ mà những người khác đang ăn không ngồi rồi, không làm gì cả chăng? Hãy tận dụng mọi khả năng của bạn để bắt tay vào việc; rồi khi mồ hôi tuôn dầm trên trán và bạn bị cám dỗ ngừng tay, hãy thét lên: “Không, tôi không thể dừng lại, vì tôi thuộc về Đấng Christ, nếu tôi không được mua chuộc bởi huyết, tôi có thể như Y-sa-ca để bị đè bẹp dưới hai gánh nặng; nhưng tôi thuộc về Đấng Christ, tôi không thể ngừng tay”. 
 
               Khi tiếng hát quyến rũ của sự vui chơi muốn cám dỗ bạn tẻ tách con đường chánh đáng, hãy trả lời: “tiếng nhạc của cô không quyến rũ được tôi đâu; tôi thuộc về Đấng Christ”. Khi chính nghĩa của Đức Chúa Trời mời gọi bạn, hãy dấn thân tham dự; khi kẻ nghèo khó hỏi xin bạn, hãy cho họ của cải bạn có và cả bản thân bạn nữa, vì bạn thuộc về Đấng Christ. Đừng bao giờ hành động phản lại lời xưng nhận của bạn. Phải luôn cư xử như những người thức sự là tín đồ Đấng Christ, nói năng như người Na-xa-rét, hành vi cử chỉ toả ra hương thơm thiên đàng để tất cả những người nhìn vào bạn đều nhận thấy rằng bạn thuộc về Cứu Chúa, gặp nơi bạn những thái độ thương yêu và nét mặt thánh khiết của Ngài. Ngày xưa, bảo rằng “tôi là công dân La-mã” là một lý do để ăn ở cách thanh liêm; như vậy, để biện minh càng mạnh mẽ hơn cho sự thánh khiết của chúng ta, hãy tuyên bố: “tôi thuộc về Đấng Christ!”

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn