10:17 EDT Chủ nhật, 05/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 28

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 27


Hôm nayHôm nay : 10304

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 45855

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23054888

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Sa Lầy

Sa Lầy

“Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, Chẳng đứng trong đường tội nhân, Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng” (Thi Thiên 1:1).

Xem tiếp...

SỨC MẠNH CỦA CHÚA

Thứ hai - 11/05/2015 20:56
SỨC MẠNH CỦA CHÚA

SỨC MẠNH CỦA CHÚA

“Nhờ tay Đấng Toàn năng của Gia-cốp nên cung người vẫn bền chắc” Sáng Thế Ký 49:24

SỨC MẠNH CỦA CHÚA
 
                 “Nhờ tay Đấng Toàn năng của Gia-cốp nên cung người vẫn bền chắc”  Sáng Thế Ký 49:24
  
                Sức mạnh mà Đức Chúa Trời ban cho Giô-sép đó là sức mạnh thật sư; nó không phải là sự can đảm để khoe khoang, một điều tưởng tượng, một việc người ta đồn đại nhưng cuối cùng tan thành mây khói. Đó là sức mạnh thực sự, sức mạnh của Đức Chúa Trời: Tại sao Giô-sép thắng được sự cám đỗ? Vi Đức Chúa Trời phù hộ, giúp đỡ ông. Nếu không nhờ quyền năng của Đức Chúa Trời, chúng ta chẳng làm được gì cả. Mọi năng lực đích thực đều xuất phát từ “Đấng Toàn Năng của Gia-cốp”. Xin chú ý đến cách thực rất thông thưởng, phước hạnh mà Đức Chúa Trời đã ban năng lực ấy cho Giô-sép: “Nhờ tay Đấng Toàn năng của Gia-cốp nên cánh tay người được mạnh mẽ (theo bản dịch Anh văn)”. Như thế, Đức Chúa Trời được hình dung là đang nắm lấy tay Giô-sép. Cánh tay Ngài đặt trên cánh tay ông. Chúa dạy dỗ những người kính sợ Ngài như cha dạy con vậy. Ngài đặt tay trên họ. Thật là một thái độ hạ mình tuyệt diệu! Đức Chúa Trời Toàn Năng từ ngôi Ngài nghiêng người xuống để đặt tay Ngài trên tay con cái Ngài, vươn cánh tay Ngài trên cánh tay Giô-sép, để ông trở thành người mạnh mẽ? Sức mạnh ấy cũng là sức mạnh của giao ước, vì nó vốn là của “Đấng Toàn Năng của Gia-cốp”. Bất cứ lúc nào bạn thấy Kinh Thánh chép “Đức Chúa Trời của Gia-cốp” bạn hãy nhớ lại giao ước của Ngài với ông. Tín đồ Đấng Christ rất thích suy nghĩ về giao ước của Đức Chúa Trời. Mọi năng lực, ân tứ, phước hạnh, ơn thuơng xót, an ủi và mọi điều chúng ta có đều từ nguồn mạch Ba Ngôi Đức Chúa Trời qua trung gian là giao ước, chảy tràn đến chúng ta. Nếu không có giao ước, lẽ dĩ nhiên là chúng ta thất bại, vì mọi ân tứ đều từ đó mà ra, cũng như ánh sáng và sức nóng vốn từ mặt trời xuất phát. Ngoài cây thang Gia-cốp đã thấy với phần trên đầu là Đức Chúa Trời của giao ước, các thiên sứ đã không đi lên đi xuống bằng lối nào khác. Thưa bạn là tín đồ Đấng Christ có lẽ các cung thủ đã khiến bạn bối rối, đã bắn vào bạn, gây thương tích cho bạn, nhưng cánh cung của bạn vẫn còn bền chắc, mạnh mẽ lắm. Thế thì, hãy quy vinh cho Đức Chúa Trời của Gia-cốp.
 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn