16:13 EDT Thứ bảy, 04/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 43


Hôm nayHôm nay : 11494

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 37272

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23046305

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

“Con Ông Con Bà”

“Con Ông Con Bà”

“Y-sác yêu Ê-sau, vì người có tánh ưa ăn thịt rừng; nhưng Rê-bê-ca lại yêu Gia-cốp” (câu 28).

Xem tiếp...

ĐỪNG ĐỂ LẠC MẤT NGÀI

Thứ tư - 20/05/2015 21:07
ĐỪNG ĐỂ LẠC MẤT NGÀI

ĐỪNG ĐỂ LẠC MẤT NGÀI

“Tôi tìm kiếm người mà không gặp” Nhã-ca 3:1

ĐỪNG ĐỂ LẠC MẤT NGÀI
 
              “Tôi tìm kiếm người mà không gặp” Nhã-ca 3:1

              Hãy nói cho tôi biết bạn đã lạc mất Đấng Christ chỗ nào, tôi sẽ chỉ cho bạn địa điểm bạn có nhiều hy vọng nhất để tìm gặp lại Ngài. Bạn đã lạc mất Ngài trong phòng riêng vì đã cầu nguyện một cách nói năng giữ gìn chăng? Bạn phải tìm lại Ngài chính tại đó. Bạn đã lạc mất Đấng Christ vì phạm tội chăng? Thế thì bạn không thể tìm lại Ngài bằng bất cứ một phương pháp nào khác hơn là từ bỏ tội lỗi, và nờ Đức Thánh Linh làm cho chết dục vọng của bạn ra khỏi phần thi thể nó đang chiếm ngụ. Bạn đã lạc mất Đấng Christ vì bỏ qua việc đọc Kinh Thánh chăng? Bạn phãi tìm lại Ngài ngay trong Kinh Thánh. Câu tục ngữ bào rằng: “làm rớt một vật gì ở đâu, hãy tìm lại nó ở tại đó”, rất đúng. Vậy, hãy tìm lại Đấng Christ tại chỗ bạn đã lạc mất Ngài, vì Ngài không đi nơi nào khác đâu. Nhưng phải trở lại với Đấng Christ là một việc rất khó làm. Jonh Bunjan cho chúng ta biết rằng Cơ đốc nhân bảo con đường ông ta phải trở lại nơi nghỉ ngơi thoải mái để tìm lại cuộn sách chứng cớ đã đánh mất, là con đường gian nan nhất. Tiến tới hai mươi dặm còn dễ hơn là trở lui chỉ một dặm đường để tìm lại một bằng chừng đã đánh mất.

              Vậy hãy coi chừng, khi đã tìm được Chúa rồi, bám sát lấy Ngài. Nhưng bạn đã lạc mất Ngài như thế nào? Người ta vẫn nghĩ rằng bạn chẳng bao giờ rời khỏi một người đáng quý như thế, một bạn thân mà sự hiện diện khiến bạn thích thú, lời nói khiến bạn được yên ủi, và khi cùng đi với bạn, hai người tỏ ra rất thân thiết với nhau! Sao bạn không canh chừng Ngài từng giây từng phút, kẻo Ngài bị lạc khỏi tầm mắt của bạn đi? Nhưng vì bạn đã để Ngài đi rồi, chính việc cố tìm lại Ngài cho kỳ được cũng là một phước hạnh cho bạn, mà bạn phải buồn khổ và than rằng: “Ồ, ước gì tôi biết phải tìm thất Ngài ở đâu!” hãy đi tìm Ngài ngay đi, vì sống không có Chúa thật là nguy hiểm cho bạn. Thiếu Đấng Christ, bạn như con chiên thiếu người chăn, như lạc cây thiếu nước, như chiếc lá khô trước cơn bão tố, không có liên lạc gì với cây sự sống. Hãy hết lòng tìm kiếm, chắc chắn bạn sẽ tìm gặp Ngài để được vui vẻ, mừng rỡ.

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn