04:38 EDT Thứ ba, 07/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 30

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 27


Hôm nayHôm nay : 4793

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 61532

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23070565

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Lún Sâu

Lún Sâu

“Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai phạm tội lỗi là tôi mọi của tội lỗi” (Giăng 8:34).

Xem tiếp...

VẾT THƯƠNG CỦA ĐẤNG CHRIST

Thứ ba - 19/05/2015 21:07
VẾT THƯƠNG CỦA ĐẤNG CHRIST

VẾT THƯƠNG CỦA ĐẤNG CHRIST

“Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người, chúng ta được lành bịnh.” Ê-sai 53:5

VẾT THƯƠNG CỦA ĐẤNG CHRIST
 
              “Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người, chúng ta được lành bịnh.” Ê-sai 53:5 
 

              Phi-lát giao Chúa chúng ta cho bọn sai nha đánh đòn. Ngọn roi của người lính La-mã là một trong những dụng cụ tra tấn khủng khiếp nhất. Nó được chế tạo bằng gân bò, thỉnh thoảng có những đốt xương bén được xen vào, nên khi đánh xuống những miếng xương ấy tạo ra những cái lằn đáng sợ, làm rách cả thịt lẫn da. Chắc chắn là Cứu Chúa đã bị trói vào một cây cột và bi đánh bằng loạt roi ấy. Trước đó, Ngài đã bị đánh đập rồi, nhưng rất có thể lần bị các sai nha người La-mã đánh đòn là lần nặng nhất. Hỡi linh hồn ta, hãy đứng đây mà khóc cho tấm hình hài của Ngài vừa bị đánh đập.

              Thưa bạn là người đã tin Chúa Giê-xu, bạn có thế nào nhìn Ngài mà khỏi rơi lệ khi Ngài dựng trước mặt bạn tấm gương soi của tình thương trong cơn hấp hối đó không? Ngài vốn đẹp và như hoa huệ vì Ngài vô tội, vốn đỏ như hoa hồng vì dòng huyết tươi thắm của mình. Khi chúng ta cảm thấy sự chữa lành chắc chắn là phước hạnh do các lằn đòn Ngài vận hành trong chúng ta, lòng chúng ta không cảm thấy ngay một tình thương hòa lẫn với đau buồn hay sao?


              Nếu chúng ta thật lòng yêu Chúa, chắc chắn là ngay bây giờ chúng ta phải cảm thấy tình yêu ấy lóe sáng trong lòng. Đáng lẽ chúng ta phải vào phòng riêng mà khóc; nhưng vì phải đi làm, trước hết, xin chúng ta cầu nguyện để Người Yếu Dấu in đậm hình ảnh đẩm máu của Ngài trên các bảng lòng của chúng ta suốt ngày hôm nay và tối đến, khi chúng ta trở về để tương giao với Ngài, chúng ta sẽ đau buồn vì tội lỗi của chúng ta đã khiến Ngài phải trả một giá quá đắt như thế.
 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: chúng ta

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn