12:34 EDT Thứ sáu, 03/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 26

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 24


Hôm nayHôm nay : 9887

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 23926

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23032959

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Nỗi Lòng Cha Mẹ

Nỗi Lòng Cha Mẹ

“Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng?” (II Cô-rinh-tô 6:14).

Xem tiếp...

TRỞ VỀ CÙNG CHÚA

Chủ nhật - 17/05/2015 20:58
TRỞ VỀ CÙNG CHÚA

TRỞ VỀ CÙNG CHÚA

“Đến chiều bồ câu trở về cùng người” Sáng thế ký 8:11

 
TRỞ VỀ CÙNG CHÚA

                “Đến chiều bồ câu trở về cùng người” Sáng thế ký 8:11 
 
               Tạ ơn Chúa vì một ngày đầy ơn thương xót nữa, mặc dầu, bây giờ tôi vẫn cảm thấy mỏi mệt và những công tác nhọc nhằn của nó. Tôi xin dâng bài ca tạ ơn cho Đấng Bảo Toàn sự sống loài người. Chim bồ câu đã không tìm được chỗ nghỉ ngoài chiếc tàu cho nên nó phải bay về đó; và hôm nay, linh hồn tôi đã học hỏi được nhiều hơn bao giờ hết, rằng chúng ta chẳng bao giờ tìm được sự mãn nguyện nơi những vật thuộc về thế gian này; chỉ một mình Đức Chúa Trời mới ban được sự yên nghỉ cho tâm linh tôi. Về công việc làm ăn, của cải, gia đình, địa vị học thức, tất cả đều có cái hay riêng, nhưng chúng không thể thỏa mãn được các ước muốn tự nhiên của bản tính bất tử, bất diệt nơi tôi. “Hỡi linh hồn ta, hãy trở lại nơi an nghỉ ngươi, vì Chúa đã đối đãi quá hậu với ngươi rồi.” Chính vào giờ phút yên tĩnh, khi các khung cửa ra lúc ban ngày sắp đóng lại, là lúc đôi cánh mỏi mệt của con bồ câu quay về vớí chủ nó: Lạy Chúa, xin giúp con quay về với Chúa Giê-xu tối nay. Chim bồ câu không thể nào lượn qua lượn lại cả đêm trên vùng đất hoang vu không có nơi nghỉ cánh, thì con cũng không thể nào chịu đựng nổi thêm một giờ đồng hồ phải xa Chúa Giê-xu, chỗ nghỉ ngơi cho lòng con, tổ ấm của tâm linh con. Chim bồ câu cũng không đậu ngay trên nóc tàu, nhưng đã “trở về cùng người”; cũng vậy, tâm hồn khao khát của con nhìn vào nơi sâu kín của Chúa, xuyên thủng trung tâm chân lý, bước vào bên trong bức màn và thực sự được gặp mặt Tân Lang của con. Con phải đến với Ngài, nếu không được hội ngộ thân mật, âu yếm với Ngài, tâm linh mệt mỏi, khát khao của con sẽ không thể chịu đựng nổi nữa. Lạy Chúa Giê-xu đáng chức tụng, xin đến với con, tự tỏ Ngải ra và ở với con suốt đêm, để khi thức dậy con thấy mình vẫn ở với Ngài. Con nhận thấy con bồ câu có ngậm một nhánh ô-liu trụi lá, nhắc lại ngày vừa qua và một lời liên tri cho tương lai. Phải chăng con không có một tin vui nào để đem về nhà? Phải chăng con đã không có một lời thề nào, một món tiền cọc nào đối với lòng nhơn từ tương lai của Ngài? Phải, lạy Chúa, con xin dâng lên Ngài lòng biết ơn về những ơn thương xót trìu mến đã đến cách MỚI MẺ mỗi sáng và tươi mát mỗi tối; và hây giờ con cầu xin Ngài đưa tay ra và nhận con bồ câu, để đặt nó vào lòng Ngài.

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn