02:13 EDT Chủ nhật, 05/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 42


Hôm nayHôm nay : 7309

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 42860

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23051893

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Sa Lầy

Sa Lầy

“Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, Chẳng đứng trong đường tội nhân, Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng” (Thi Thiên 1:1).

Xem tiếp...

YÊU NGƯỜI LÂN CẬN

Chủ nhật - 24/05/2015 20:52
YÊU NGƯỜI LÂN CẬN

YÊU NGƯỜI LÂN CẬN

“Hãy yêu người lân cận” Ma-thi-ơ 5:43


YÊU NGƯỜI LÂN CẬN

                  “Hãy yêu người lân cận”    Ma-thi-ơ 5:43 

                 “Hãy yêu người lân cận ngươi”. Có lẽ người ấy đang sống trong giàu sang, còn bạn thì nghèo nàn và sống trong túp lều tranh bên cạnh ngôi biệt thự sang trọng như dinh một ông hoàng. Có lẽ mỗi ngày bạn đều nhìn thấy đất đai, y phục bằng những lụa, gầm vóc, những bữa tiệc thịnh soạn của người ấy. Đức Chúa Trời đã ban những điều đó cho người ấy; phần bạn xin đừng tham muốn sự giàu sang và đừng nghĩ xấu về người ấy. Hãy bằng lòng sống với số phận của bạn nếu bạn không thể làm cho nó dễ chịu hơn đừng nhìn vào người láng giềng và muốn cho người ấy cũng giống bạn. Bạn yêu mến người ấy và như thế, bạn sẽ không ghen tức với người ấy.

                 Ngược lại, cũng có thể bạn là người giàu có và gần bên nhà bạn có một người nghèo. Xin đừng khinh bỉ mỗi khi bạn gọi họ là láng giềng. Phải nhớ rằng bạn bị bắt buộc phải yêu mến họ. Người đời bảo rằng họ kém thua bạn. Nhưng họ thua kém về phương diện nào? Họ đáng gọi là bình đẳng với bạn hơn là kém thua nhiều, vì “Đức Chúa Trời đã tạo ra mọi người trên mặt đất là anh em nhau”. Chính chiếc áo của bạn đã làm cho bạn hơn họ. nhưng bạn thì không hề hơn họ. Họ là người, còn bạn thì có gì hơn họ đâu? Hãy cẩn thận. Yêu mến người lân cận của bạn cho dù người ấy ăn mặc rách rưới hay lâm vào cảnh khốn đốn, bần cùng.

                 Nhưng có lẽ bạn nói: “Tôi không thể yêu người láng giềng của tôi được, vì họ đều trả lại những điều tốt đẹp của tôi làm bằng thái độ bội ơn và thù nghịch”. Nếu thế, bạn lại cần phải yêu mến họ càng hơn. Bạn muốn làm anh hùng rơm, hơn là phải chiến đấu gian khổ cho tình thương không? Ai dám liều lĩnh chiến đấu, thì chiến thắng sẽ càng vinh quang hơn; nếu nẻo đường thương yêu có gập ghềnh, hãy can đảm tiến bước; hãy cứ yêu mến người lân cận của bạn dầu việc ấy rất khó làm. Hãy chất than lửa trên đầu họ và nếu họ có khó tánh thì đừng tìm cách làm đẹp lòng họ, nhưng hãy tìm cách làm đẹp lòng Chúa của bạn. Hãy nhớ rằng nếu họ khước từ tình thương của bạn, thì Thầy của bạn sẽ không hề từ khước điều đó và việc làm của bạn sẽ được Ngài vui nhận dường như chính họ đã vui nhận vậy. Hãy yêu người lân cận vì làm vậy là bạn đang nối gót Đấng Christ.

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn