07:09 EDT Thứ ba, 07/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 28

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 27


Hôm nayHôm nay : 5699

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 62438

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23071471

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Lún Sâu

Lún Sâu

“Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai phạm tội lỗi là tôi mọi của tội lỗi” (Giăng 8:34).

Xem tiếp...

SỰ YÊN NGHỈ ĐỜI ĐỜI

Thứ hai - 18/05/2015 20:56
SỰ YÊN NGHỈ ĐỜI ĐỜI

SỰ YÊN NGHỈ ĐỜI ĐỜI

"Còn lại một ngày yên nghỉ cho Đức Chúa Trời” Hê-bơ-rơ 4:9
 
 
SỰ YÊN NGHỈ ĐỜI ĐỜI
 
                     "Còn lại một ngày yên nghỉ cho Đức Chúa Trời” Hê-bơ-rơ 4:9

                     Trên thiên đàng, tình trạng của người tín hữu sẽ khác với tình trạng dưới đất này biết bao nhiêu! Ở đời nầy, chúng ta được sanh ra để chịu khó nhọc, mệt mỏi, nhưng trong xứ bất diệt ấy, chúng ta chẳng bao giờ biết mệt là. Ở đời nầy, người tín hữu muốn sốt sắn phục vụ Chúa cảm thấy “sức lực và lòng sốt sắng không đều”, nên luôn luôn kêu cầu: “xin Chúa giúp sức cho con, để con phục vụ Ngài”. Nếu là một người tích cực hoạt động, người tín hữu sẽ chịu khổ nhọc nhiều; người ấy phải làm việc không được như ý, nhưng lại quá sức vốn có của mình, nên sẽ kêu lên: “con không mệt mỏi về công việc", nhưng mệt mỏi trong khi làm công việc. Thưa bạn tín hữu, những ngày nóng nức vì mệt mỏi sẽ không kéo dài mãi đâu, mặt trời sẽ sắp lặn tại chân trời; nó lại sẽ mọc lên, đem đến một ngày vô cùng rạng rỡ, hơn điều bạn đã thấy, tại một xứ trong đó mọi người sẽ phục vụ Chúa cả ngày lẫn đêm, nhưng đồng thời cũng là nghỉ các công việc lao khổ của họ. Ở đời này, nghỉ ngơi chỉ là một phần nhỏ, nhưng ở đó sự nghỉ ngơi sẽ hoàn toàn. Ở đây người tín đồ Đấng Christ bao giờ cũng bối rối; người ấy luôn luôn cảm thấy mình chưa đạt được mục đích. Tại đó, mọi người đều nghỉ ngơi, họ đã dạt đến đỉnh núi; họ đã trèo được vào lòng Đức Chúa Trời của họ rồi. Họ không thể trèo cao hơn nữa. Thưa bạn là người đang lao tác khổ nhọc, hãy nghĩ đến lúc bạn sẽ được nghỉ ngơi mãi mãi! Bạn có thể quan niệm được tình trạng ấy không? Đó là một sự yên nghỉ đời đời; một sự yên nghỉ còn lại hay là tồn tại mãi mãi. Ở đây, những niềm vui cao cả nhất của tôi vẫn còn mang dấu vết của sự chết; những đoá hoa đẹp nhất của tôi sẽ cạn nghĩ nhiều cáu cặn; những con chim hót hay nhất của tôi sẽ ngã chết dưới làn tên của tử thần; những ngày vui nhất của tôi rồi sẽ bị che mờ để trở thành đêm tối; và những niềm vui phước hạnh như thuỷ triều lên cao của tôi rồi sẽ nhường chỗ cho những cơn nước ròng sầu muộn; nhưng ở đó, mọi sự đều bất tử, bất diệt; chiếc hạt cầm sẽ không han gỉ, chiếc mão miện sẽ chẳng tàn héo, con mắt sẽ không mờ, tiếng nói sẽ không ngập ngừng đi, tấm lòng sẽ không xao động và con người bất tử, bất diệt sẽ hoàn toàn đắm mình trong sự mãn nguyện không bờ bến. Lúc sự chết bị sự sống nuốt mất, chúng ta sẽ được sống những ngày thật hạnh phúc, và ngày Sa-bát vĩnh cửu sẽ bắt đầu.

Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn