15:26 EDT Thứ ba, 07/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 33


Hôm nayHôm nay : 7345

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 65017

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23074050

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Lún Sâu

Lún Sâu

“Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai phạm tội lỗi là tôi mọi của tội lỗi” (Giăng 8:34).

Xem tiếp...

KẺ PHẢN BỘI

Thứ năm - 14/05/2015 21:01
KẺ PHẢN BỘI

KẺ PHẢN BỘI

“Ngươi lấy cái hôn để phản con người sao?” Lu-ca 22:48

KẺ PHẢN BỘI
 
              “Ngươi lấy cái hôn để phản con người sao?” Lu-ca 22:48
  

              “Những chiếc hôn của kẻ thù đều giả dối”. Tôi phải coi chừng khi thế gian khoác lên một bộ mặt đáng yêu, vì nếu có thể được, nó sẽ phản bội tôi bằng một cái hôn, như Chúa tôi đã bị phản bội vậy. Lúc người nào sắp bội đạo, người ấy thường tỏ ra rất cung kính đối với đạo. Tôi phải đề phòng gương mặt trơn bóng giả hình vốn là kẻ mang binh giáp để phản bội và tỏ ra bất trung. Vì đã biết rõ sự giả dối của kẻ bất nghĩa, tôi phải khôn ngoan như rắn để khám phá và tránh mưu mô của kẻ thù. Người thanh niên vì kém hiểu biết, nên bị nụ hôn của người đàn bà xa lạ dẫn đi lạc đường; nguyện cả ngày nay, linh hồn tôi được ân điển Chúa dạy dỗ, để kẻ “mồm mép” nhất của thế gian không thể làm hại tôi được. Lạy Đức Thánh Linh, xin đừng để cho tôi là một con người nhẹ dạ khốn nạn, bị phản bội bằng một cái hôn!

              sự việc sẽ ra sao, nếu tôi bị phạm vào chinh cái tội đáng rủa sả của Giu-đa, đứa con của sự hư mất? Tôi đã nhân danh Chúa Giê-xu để nhận lễ báp-tem; tôi là một thuộc viên của Hội Thánh hữu hình; tôi đã ngồi vào bàn tiệc thánh: tất cả những điều đó là những nụ hôn của môi miệng tôi. Tôi có thành thật khi làm như thế không? Nếu không, tôi là kẻ phản bội đê tiện. Tôi có sống buông tuồng như mọi người khác trong thế gian, nhưng đồng thời lại tự xưng là người theo Chúa Giê-xu không? 
 
              Nếu thế thì tôi đã tạo cơ hội cho thiên hạ chế giễu đạo Chúa, nói xấu danh thánh mà tôi mang trên người. Chắc chắn là nếu tôi hành động bất nhất như vậy, tôi là một Giu-đa và nếu tôi chẳng bao giờ được sanh ra trên đời còn hơn! Tôi có dám mong rằng tôi vô tội trong vấn đề này không? Thế thì, lạy Chúa xin Ngài cứ giữ con trong tình trạng ấy. Lạy Chúa, xin khiến con biết thành thật, trung tín. Xin giữ con khỏi con đường giả dối, lầm lạc hàng ngày. Lạy Cứu Chúa, xin đừng để con đi lạc. Lạy Chúa Giê-xu con yêu mến Ngài và dầu con thường làm buồn lòng Ngài, con vẫn muốn trung thành với Ngài cho đến chết. Lạy Đức Chúa Trời, xin đừng để con làm kẻ đại ngôn, để rồi cuối cũng phải sa vào hồ lửa, vì con đã lấy cái hôn đề phản bội Thầy mình.
  
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn