04:20 EDT Thứ bảy, 04/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 54

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 52


Hôm nayHôm nay : 7991

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 32048

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23041081

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

“Con Ông Con Bà”

“Con Ông Con Bà”

“Y-sác yêu Ê-sau, vì người có tánh ưa ăn thịt rừng; nhưng Rê-bê-ca lại yêu Gia-cốp” (câu 28).

Xem tiếp...

NGÀI SẼ HOÀN TẤT

Thứ sáu - 30/10/2015 21:13
NGÀI SẼ HOÀN TẤT

NGÀI SẼ HOÀN TẤT

“Đức Giê-hô-va sẽ làm xong việc thuộc về tôi” Thi Thiên 138:8a


 

NGÀI SẼ HOÀN TẤT


                 “Đức Giê-hô-va sẽ làm xong việc thuộc về tôi”  Thi Thiên 138:8a

                Niềm tin rõ rệt nhất mà tác giả Thi Thiên đã diễn tả ở đây là niềm tin vào Đức Chúa Trời. Ông không nói: “Ta có đủ ân tứ để làm xong những việc có liên hệ đến ta, đức tin ta rất vững chắc đến nỗi ta sẽ không lay chuyển, tình yêu của ta thật nồng nàn đến nỗi ta sẽ chẳng bao giờ nguội lạnh, ý chí quyết định của ta thật sắt đá đến nỗi sẽ không có gì khiến được nó thay đổi; không ông không hề nói như vậy, nhưng hoàn toàn tùy thuộc vào Đức Chúa Trời mà thôi. Nếu chúng ta dung dưỡng một niềm tin nào không được lập nên trên vầng đá muôn đời, niềm tin đó của chúng ta sẽ tai hại chẳng khác gì một giấc mộng, nó sẽ đánh ngã ta, các tàn tích nó sẽ phủ lắp ta để khiến chúng ta buồn phiền và xấu hổ.Tất cả những gì mà thiên nhiên se vào, thì thời gian sẽ tháo ra, để khiến cho kẻ mặc áo đó sẽ bị hổ thẹn đời đời.

                Tác giả Thi Thiên này rất khôn ngoan, ông không chịu yên nghỉ trên điều gì ngoài ra công việc của Chúa. Chính Chúa đã bắt đầu công tác tốt lành của Ngài bên trong chúng ta; chính Ngài sẽ tiếp tục; và nếu Ngài không hoàn tất thì nó chẳng bao giờ xong xuôi. Nếu trên chiếc áo công nghĩa chúng ta sẽ mặc trên trời có một đường chỉ mũi kim nào do chính chúng ta đưa vào, chúng ta sẽ bị hư mất; nhưng niềm tin của chúng ta, ấy là Chúa đã bắt đầu thì Ngài cũng sẽ hoàn tất. Ngài đã làm tất cả, phảilàm tất cả và sẽ làm tất cả. Chúng ta không nên đặt niềm tin vào những gì chính ta đã làm hay chính ta quyết định làm, nhưng hoàn toàn tin cậy những gì chính Chúa sẽ làm.

                Lòng vô tín vẫn thì thầm: “Ngươi sẽ không bao giờ đứng nổi đâu. Hãy xem tấm lòng gian ác xấu xa của chính ngươi, ngươi sẽ chẳng bao giờ thắng được tội lỗi; hãy nhớ lại những thú vui tội lỗi và những cám dỗ của thế gian vẫn theo đuổi ngươi, chắc chắn là người sẽ bị chúng quyến rủ và dẫn đi sai lạc”. Ồ thật vậy, nếu chúng ta bị bỏ mặc với sức riêng của mình, chắc chắn chúng ta phải bị hư mất. Nếu chúng ta đơn độc tự điều khiến lấy chiếc thuyền mong manh của chúng ta qua vùng biển động, rất có thể là chúng ta sẽ tuyệt vọng mà bỏ cuộc du hành; nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài sẽ hoàn tất những điều thuộc về chúng ta và đưa chúng ta đến bến mong ước: Chỉ tin cậy vào một mình Ngài mà thôi thì không bao giờ là tin cậy  quá đáng và lo sao có một niềm tin cậy như thế cũng không bao giờ là lo lắng quá đáng vậy.

Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn